-
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép" -
Hà Nội: Danh sách 259 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt để tránh bị tính lãi -
Từ năm 2026, hàng triệu người Hà Nội sẽ được cộng thêm tiền trợ cấp hằng tháng theo chính sách mới -
TP.HCM: Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ, một công nhân tử vong tại chỗ -
Không có phép màu vụ 2 bé gái mất tích ở Tây Ninh: Gia đình đau đớn khi tìm thấy thi thể ở nơi không ngờ -
Thực hư "phố rau củ" độc lạ ở Hà Nội: Sự thật ngỡ ngàng đằng sau tên đường Cà Chua, Ớt Chuông
Thể thao
31/05/2015 18:26Đả bại Aston Villa 4-0, Arsenal bảo vệ thành công chức vô địch FA Cup
Hủy diệt Aston Villa với tỷ số 4-0, Arsenal đã bảo vệ thành công chức vô địch FA Cup. Đây cũng là lần đăng quang thứ 12 của Pháo thủ ở giải đấu này, qua đó vượt qua M.U để trở thành đội vô địch FA Cup nhiều nhất trong lịch sử.
Arsenal: Walcott (40’), Sanchez (50’), Mertesacker (62’), Giroud (90’+3)
Ngay đầu trận, Arsene Wenger đã dành cho người đồng nghiệp Tim Sherwood một bất ngờ mang tên Theo Walcott. Không phải Olivier Giroud, mà Walcott mới là người được Wenger chọn đá chính. Ngôi sao người Anh chơi đúng ở vị trí trung phong mà Tim Sherwood tưởng rằng sẽ thuộc về Giroud.
|
|
| Arsenal có chiến thắng tưng bừng trước Aston Villa |
Với Walcott chơi cao nhất trên hàng công, cách tiếp cận khung thành đối phương của Arsenal trở nên đa dạng, biến hóa và mượt mà hơn hẳn. Không còn những đường tạt bổng vào vòng cấm để tận dụng chiều cao của Giroud. Không còn một Arsenal tấn công bằng nhịp độ ru ngủ. Thay vào đó là một Pháo thủ chơi ban bật ngắn cực nhuyễn, cực kỳ tốc độ, theo đúng phong cách sở trường. Trong đó, tốc độ là chìa khóa để đội quân của Wenger mở toang khung thành Aston Villa. 45 phút đầu là quãng thời gian mà Santi Cazorla, Mesut Oezil, đã liên tục tung ra những đường chuyền thuận lợi để Alexis Sanchez, Theo Walcott hay Hector Bellerin phát huy tốc độ khủng khiếp.
|
|
| Walcott mở màn cho chiến thắng của Arsenal |
Với thứ bóng đá đó, không ngạc nhiên khi rất nhiều cơ hội được Pháo thủ tạo ra. Và điều gì phải tới cũng đã tới. Phút 40, Sanchez đánh đầu chuyền cực kỳ thuận lợi cho Walcott để ngôi sao người Anh tung cú sút chân trái quyết đoán, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước. Những gì diễn ra sau đó tiếp tục chỉ là show diễn riêng của Pháo thủ. Thêm 3 bàn thắng dễ dàng nữa được ghi, trong đó có 1 siêu phẩm được Alexis Sanchez thực hiện, giúp Arsenal hủy diệt Aston Villa với tỷ số 4-0.
Như vậy, Arsenal đã bảo vệ thành công danh hiệu FA Cup. Đây cũng là lần đăng quang thứ 12 của Pháo thủ ở giải đấu này, qua đó vượt qua M.U (11) để trở thành đội vô địch FA Cup nhiều nhất trong lịch sử. Quan trọng nhất, chiến thắng trước Aston Villa sẽ là cú hích về tinh thần cực lớn cho Arsenal, giúp Pháo thủ thêm tự tin trong chặng đường chinh phục phía trước.
![]() |
| Sanchez ghi danh với một cú sút xa đẳng cấp |
Nên nhớ, mùa bóng vừa qua là mùa giải mà Arsene Wenger cùng các học trò chơi không được như kỳ vọng. Họ một lần nữa chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ 3, mặc dù chỉ hơn 1 tháng trước khi mùa bóng khép lại thì Arsenal vẫn có lợi thế lớn để lọt vào Top 2. Nhưng giờ thì những lỗi lầm của Pháo thủ có thể được bỏ qua nhờ chức vô địch FA Cup.
Dĩ nhiên, chỉ FA Cup thôi là không bao giờ đủ với người Arsenal. Họ đang nhắm tới những đích ngắm hào nhoáng hơn ở mùa giải tới, như chức vô địch Premier League chẳng hạn. Khi đó, FA Cup 2014/15 hứa hẹn sẽ là bệ phóng, là bàn đạp để Arsenal hướng tới những tháng ngày tươi sáng phía trước.
Arsenal: Szczesny, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla, Ramsey, Oezil (Wilshere 77’), Sanchez (Oxlade-Chamberlain 90’), Walcott (Giroud 77’).
Aston Villa: Given, Hutton, Vlaar, Okore, Richardson (Bacuna 68’), Westwood (Sanchez 71’), Delph, Cleverley, Grealish, N'Zogbia (Agbonlahor 53’), Benteke.
![]() |
>> Chung kết FA Cup: Những cuộc đối đầu nẩy lửa
Theo Minh Việt (Bongdaplus.vn)
- Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ (18:37)
- Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? (18:18)
- Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" (18:10)
- Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn (18:05)
- Phép màu đến với cậu bé 4 tuổi đi lạc giữa rừng, rơi nước mắt tình trạng của con khi được tìm thấy (48 phút trước)
- Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép" (58 phút trước)
- Hà Nội: Danh sách 259 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt để tránh bị tính lãi (1 giờ trước)
- Từ năm 2026, hàng triệu người Hà Nội sẽ được cộng thêm tiền trợ cấp hằng tháng theo chính sách mới (1 giờ trước)
- Lời khai quan trọng của ông chủ Thuận An tại phiên xét xử hôm nay: Không hợp đồng mới, nợ chồng nợ (2 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 125cc mới giá 70 triệu đồng: Chơi tất tay với Honda Winner R (2 giờ trước)



