-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
05/04/2022 16:45Đá trận cuối tại V.League, Quang Hải lần đầu tiết lộ về mong muốn tại bên đỗ mới
Gặp Viettel tại Hàng Đẫy, Quang Hải đá trọn 90 phút, nhận được nhiều kỳ vọng nhưng không tạo ra dấu ấn nào đáng kể. Anh thường xuyên lùi về giữa sân nhận bóng, và không có đường chuyền hay cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương.
Dù vậy, Hà Nội FC vẫn có chiến thắng quan trọng 1-0 nhờ công Trương Văn Thái Quý. Phút 61, Hùng Dũng vượt qua thủ thành Quảng Thế Tài rồi kiến tạo để Thái Quý ập vào đánh đầu cận thành, mang về ba điểm trong ngày chia tay Quang Hải.

Sau trận, Quang Hải trả lời truyền thông: "Tôi nghĩ đây là một trận đấu khó khăn với Hà Nội. Nhưng điều quan trọng hơn cả là toàn đội đã cùng nhau và chiến đấu đến những giây cuối cùng để có ba điểm. Thực sự Hải cảm thấy rất xúc động, và phải cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành cho hải những sự ưu ái, động viên. Ngày hôm nay Hải phải gửi lời cảm ơn tới những đồng đội của mình đã luôn chiến đấu, dù trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn nắm chặt tay nhau để có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất".
"Thực ra vẫn còn một trận đấu nữa ở cúp Quốc gia nữa nhưng hôm nay là trận đấu cuối ở V.League rồi, Hải nghĩ rằng không gì hạnh phúc bằng việc giành 3 điểm ở trận đấu cuối cùng. Và Hải muốn dành 3 điểm này cho NHM bóng đá thủ đô. Mong là NHM luôn ủng hộ Hà Nội trên chặng đường sắp tới".
"Trải qua hai năm, CLB Hà Nội đã không có được một thành tích tốt nhưng Hải nghĩ rằng CLB Hà Nội vẫn luôn giữ được cái truyền thống cũng như một sự tự tin nhất định để có thể quay trở lại để xứng đáng với vị thế mà CLB đã xây dựng trong nhiều năm qua. Hải tin rằng CLB vẫn đang làm tốt mọi thứ. Nhất là khi đón nhận được tình cảm của NHM thì đó sẽ là nguồn động lực để các cầu thủ thi đấu tốt và giành chiến thắng".
Về bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay Hà Nội FC, Quang Hải tiết lộ: "Với bất cứ cầu thủ thì cái điều mong muốn đầu tiên khi gia nhập đội bóng mới là sự thích nghi, hòa nhập. Và Hải mong muốn bản thân sẽ có được sự thích nghi nhanh nhất và hòa nhập tốt nhất để có thể phát triển một cách đúng hướng nhất. Tất nhiên là Hải phải chuẩn bị nhiều thứ và đã đến lúc để thể hiện khả năng và có sự chuẩn bị tốt".
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (50 phút trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (1 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (2 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (2 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (3 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (3 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (4 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (4 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (5 giờ trước)