-
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an -
Những bộ phim Việt "chết yểu" vì nghệ sĩ vướng scandal và lao lý -
Hơn 1.700 người kẹt trên du thuyền vì dịch bệnh bí ẩn mới sau một ca tử vong -
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về thông tin liên quan ca sĩ Miu Lê -
Hóa ra đây chính là nguyên nhân MẤT TIỀN của 12 con giáp -
VinFast VF MPV 7 – mẫu xe cho gia đình gây chú ý: Rộng rãi như Carnival, chạy tiết kiệm hơn xe xăng -
Tóc Tiên đón tuổi mới cực "cháy" bên dàn sao Vbiz, hé lộ cuộc sống tự do hậu ly hôn -
Tình trạng hiện tại của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố, 2 con song sinh ra sao? -
Cách tùy chỉnh bộ hình nền Pride Luminance mới trên iPhone
Thể thao
24/11/2023 21:15Đại chiến Man City - Liverpool: Klopp 'nắm thóp' Guardiola, 6 trận thắng vĩ đại nhất
Premier League trở lại cuối tuần này và trận đấu sớm nhất lại là trận cầu được chờ đợi nhất của không những vòng này mà còn của nhiều mùa giải qua.
Man City sẽ đón tiếp Liverpool vào lúc 19h30 ngày 25/11 và bối cảnh trận đấu không thể lý tưởng hơn: Man City dẫn đầu nhưng chỉ hơn Liverpool 1 điểm, nên trận đấu sẽ trực tiếp quyết định ngôi đầu bảng (và nếu hòa thì khi kết thúc vòng có khả năng chẳng đội nào đứng đầu).
Liverpool là cái gai lớn nhất của triều đại Pep Guardiola tại Man City, không những Liverpool đã đánh gục Man City nhiều lần ở Premier League, Champions League và FA Cup trong các trận đấu trực tiếp mà Liverpool còn chính là đội bóng duy nhất khiến Pep không vô địch Anh 6 năm liên tiếp. Lối chơi của Jurgen Klopp dù ở mùa nào cũng luôn có những khía cạnh khiến “The Kop” là khắc tinh của Man City.
Klopp đã là đối thủ khó chịu cho Guardiola từ tận trước khi họ đến Anh làm việc, họ đã gặp nhau 28 trận (nhiều nhất đối với cả hai trong sự nghiệp huấn luyện) và Klopp đã thắng 12, Pep thắng 11, còn hai người hòa nhau 5 trận.
Guardiola là HLV bị Klopp đánh bại nhiều thứ 2 trong nghiệp HLV của nhà cầm quân người Đức, còn Klopp chính là “khắc tinh” số 1 của Pep trên cương vị HLV trưởng, bỏ xa 7 lần Jose Mourinho thắng ông.
Dưới đây là những chiến thắng vĩ đại nhất của Klopp trong các cuộc đụng độ Guardiola.
Dortmund 4-2 Bayern Munich, tháng 7/2013 – Siêu cúp Đức
Cuộc gặp đầu tiên giữa hai HLV, nhưng Klopp và các học trò có nhiều duyên nợ với Bayern bởi họ vừa thua chung kết Cúp C1 trước đó 63 ngày và không lâu sao Mario Gotze bỏ rơi đội để về Munich. Dortmund kiểm soát chỉ khoảng 33% nhưng đánh tan nát Bayern qua các pha phản công nhanh với cú đúp của Marco Reus. Lần đầu tiên Pep thừa nhận rằng Klopp dẫn dắt một đội mạnh hơn.
Bayern Munich 0-3 Dortmund, tháng 4/2014 - Bundesliga
Bayern Munich của Pep giành 40/42 điểm tối đa trong 14 trận sân nhà ở Bundesliga trước khi đón tiếp Dortmund của Klopp và lúc này Pep đã ăn chắc danh hiệu VĐQG đầu tiên ở CLB mới.
Vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và kiểm soát bóng 71% với 14 cú dứt điểm tung ra, nhưng Bayern thua đậm 0-3 nhờ Dortmund phản công hiệu quả với các bàn của Mkhitaryan, Reus và Hofmann. Sau gần 1 thập kỷ đây vẫn là trận gần nhất Dortmund thắng tại Munich.
Liverpool 4-3 Man City, tháng 1/2018 – Premier League
Chuỗi bất bại 284 ngày của Man City đi tới hồi kết bởi một màn “pressing đến từ hành tinh khác” theo bình luận của Klopp. Sau hiệp đầu hòa 1-1, Liverpool nã 3 bàn từ phút 59 đến 68 nhờ tốc độ phản công xé gió của bộ ba Salah – Mane – Firmino (mỗi người 1 bàn).
Trận đấu vẫn chưa an bài khi Man City vùng lên ghi 2 bàn ở gần 10 phút cuối nhờ công Bernardo Silva và Gundogan, nhưng Liverpool giữ 3 điểm sau khi thoát hiểm với cú đá sạt cột dọc của Aguero ở phút bù giờ.
Liverpool 3-0 Man City, tháng 4/2018 – Champions League
Màn hủy diệt hiệp 1 của “The Kop” khiến Liverpool lần đầu tiên được nhắc đến là ứng cử viên cho chức vô địch châu Âu, khi Salah, Oxlade-Chamberlain và Mane đã ấn định tỷ số chỉ sau 31 phút. Thủ môn Loris Karius còn chẳng phải cản phá cú sút nào trong cả trận đấu, và đây mới chỉ là trận lượt đi bởi sau đó Liverpool thắng nốt lượt về tại Etihad để vào bán kết.
Liverpool 3-1 Man City, tháng 11/2019 – Premier League
Liverpool đang trên hành trình tới ngôi vương nước Anh đầu tiên sau 30 năm và Klopp trước trận kêu gọi tất cả đều phải sẵn sàng cho trận đại chiến trước nhà ĐKVĐ, “kể cả mấy cậu bán xúc xích”. Và tất cả đều đã thể hiện hoàn hảo, Fabinho, Salah và Mane ghi 3 bàn ở các phút 6, 13 và 51 trước khi Bernardo Silva ghi bàn danh dự phút 78. Liverpool bỏ xa Man City 9 điểm ở ngôi đầu và Pep thừa nhận khó có thể đuổi kịp đối thủ.
Man City 2-3 Liverpool, tháng 4/2022 – FA Cup
Liverpool có thanh thế đang lên ở mọi mặt trận khi khả năng ăn 4 đã được nhắc tới, và trước khi hai đội đại chiến ở Premier League là cuộc gặp tại bán kết FA Cup. Man City vẫn để đội hình đá cúp gồm nhiều dự bị ra sân và phải trả giá đắt, Konate mở tỷ số chỉ sau 9 phút trước khi Mane lập cú đúp ở các phút 17 và 45.
Dù vậy Man City không “buông súng”, sau giờ giải lao Grealish rút ngắn 1-3 ở phút 47 và sự hồi hộp được tăng lên sau bàn thắng của Bernardo Silva phút 90+1, nhưng thời gian không đủ cho Man City gỡ hòa.
Theo Q.D (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
- Người bố cùng vợ mới đánh con trai lớp 6 bầm tím mặt gửi lời xin lỗi gia đình vợ cũ (19:19)
- Hai công nhân người Việt bị bắt vì đột nhập hiện trường vụ thảm án chấn động Nhật Bản (1 giờ trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất 10 tấn cà phê giả từ bột bắp và hóa chất (1 giờ trước)
- Phường đầu tiên ở TP.HCM thí điểm thu phí vỉa hè qua ứng dụng từ ngày 15/5 (1 giờ trước)
- Việt Nam phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và Philippines tại quần đảo Trường Sa (2 giờ trước)
- Các đối tượng được tặng 1 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Bác (2 giờ trước)
- Khởi tố thầy cúng giả danh, xâm hại tình dục nạn nhân tại điện thờ ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Thủ tướng Latvia tuyên bố từ chức sau sự cố UAV Ukraine xâm nhập không phận (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 người tử vong (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không (3 giờ trước)