-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Thể thao
24/05/2017 09:07Daley Blind: "Trái tim tôi thuộc về Ajax, nhưng Man United của tôi sẽ thắng"
Daley Blindđã có 44 lần khoác áo tuyển Hà Lan. Anh khẳng định được giá trị của mình trong màu áo ĐTQG và khi Man United bước vào trận chung kết Europa League với Ajax vào ngày thứ Tư tới sẽ là cơ hội để anh chứng minh tài năng ở CLB.
![]() |
Daley Blind hồi còn khoác áo Ajax |
Blind đã chơi rất nhiều trận đấu lớn, như ở bán kết World Cup 2014, khi Hà Lan thất bại trước Argentina, nhưng với Blind, chung kết Europa League là trận đấu mang đầy những cảm xúc cá nhân, bởi anh mang trong mình trái tim, tình yêu dành cho đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan.
Làm tất cả vì chiến thắng của Man United
Khi ông Danny Blind đeo băng thủ quân của Ajax, Daley Bilnd mới chỉ 5 tuổi. Đó là giai đoạn lừng lẫy nhất trong sự nghiệp của ông Danny, nơi ông cùng Ajax vô địch Champions League năm 1995 dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal. Chiếc cúp danh giá này giúp Danny hoàn tất cú hat-trick danh hiệu châu Âu, trước đó là Cúp UEFA và Cúp C2.
Năm 1987, Danny cũng đã giành Cúp C2 cùng Ajax. 5 năm sau đó là chiếc Cúp UEFA. Bây giờ, con trai của ông là Daley Blind đang hy vọng sẽ sở hữu danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ ngày anh chọn khoác lên mình màu áo của Man United.
Blind là con của một huyền thoại bóng đá Ajax. Anh cũng được đào tạo ở đội bóng này. Sau quãng thời gian cho đi "học việc", anh trở về và khẳng định tên tuổi ở đội bóng. Blind thậm chí còn được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Hà Lan cách đây 3 năm trước khi chính thức chuyển tới đầu quân cho Man United.
Những kỉ niệm ngọt ngào cùng Ajax sẽ khiến cho Blind sẽ trải qua những khía cạnh cảm xúc nhất định khi cùng Man United gặp lại đội bóng cũ. "Tất nhiên, tất cả mọi người đều biết tôi ủng hộ Ajax. Tôi là một người Amsterdam", Blind nói.
"Tôi chơi bóng ở Ajax từ khi mới 7 tuổi. Mọi người đều biết Ajax luôn ngự trị trong tim tôi. Nhưng trận đấu vào thứ Tư tới, tôi không phải là người Ajax. Tôi là người của Man United. Tôi là "Quỷ đỏ" và tôi muốn thắng trong trận chung kết này hơn tất cả mọi thứ nào khác. Không có gì đáng được tôn vinh hơn là khi thắng trong trận chung kết".
Blind đã phải nỗ lực rất nhiều trong mùa bóng này để khẳng định trước HLV Jose Mourinho. Cần phải thừa nhận, nếu không có chấn thương của một số trụ cột ở vị trí trung vệ, cũng như án treo giò của Eric Bailly, Blind nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị. Năm ngoái, anh chơi 56 trận dưới triều đại của HLV Louis van Gaal nhưng lại không phải là mẫu cầu thủ khiến Mourinho thích dùng. Nhưng rồi, khi không có nhiều lựa chọn, Mourinho buộc phải chọn Blind và anh đã chiếm được niềm tin.
Hành trình khẳng định niềm tin của Blind
Khi còn trẻ, Blind đã trải qua nhiều quãng thời gian ở Ajax. Anh đã có những trải nghiệm và biết được cần phải làm gì tốt nhất. Blind có một ông bố nổi tiếng, một người tạo ra cảm ứng, ước mơ giúp anh chơi bóng đỉnh cao. Tuy nhiên, đó dường như lại là một áp lực, khiến anh luôn bị đem ra so sánh với người cha vĩ đại của mình. Với Blind, có nhiều thời điểm anh cảm thấy áp lực thực sự với những so sánh này.
"Lúc bắt đầu chơi cho đội một Ajax, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng sau đó, có một số giai đoạn khó khăn cho tôi", Blind nhớ lại. "Tôi bị đem cho Groningen mượn. Tôi đã có một quãng thời gian khó khăn khi trở lại và phải chiến đấu theo cách của mình. Ronald de Boer, HLV của Ajax, đã đặt niềm tin vào tôi, giúp đỡ tôi và nhờ đó, tôi hoàn thiện mình. Tôi cố gắng làm tốt nhất trong mọi buổi tập để có được như ngày nay. Tôi luôn tự hào về điều đó".
Blind đã xem lại cuốn băng ghi lại trận chung kết Champions League năm 1995 nhiều lần. Với anh, đó như một trận đấu trong mơ. Blind nhớ rất rõ những cầu thủ Ajax cùng thời với anh. Anh cũng biết về Peter Bosz, HLV hiện tại của Ajax. Blind hiểu rõ khát khao của đội bóng cũ, như chính Man United của anh vậy. "Man United cần Europa League để dự Champions League mùa tới. Ajax cũng cần danh hiệu này sau khi không thể vô địch Hà Lan mùa này. Cả hai đội bóng đều đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết".
Ông Danny Blind bắt đầu chơi cho Ajax vào năm 1986. Ông đã gắn bó phần còn lại của sự nghiệp với đội bóng này. Tình yêu dành cho Ajax là thứ không thể bàn cãi. Nhưng đêm thứ Tư tới, ông lại chứng kiến cậu con trai mình chống lại Ajax. Ông Danny sẽ phải lựa chọn, hoặc cổ vũ cho Ajax, hoặc mong con trai giành cúp.
Nó sẽ rất khó khăn với ông Danny, như chính Daley Blind đã nói: "Luôn có hai CLB trong tôi, nhưng vào thứ Tư này, sẽ chỉ có một CLB."
Theo Trần Giáp (Thethaovanhoa.vn)








- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (21:13)
- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (25 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (36 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (48 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)




