Thể thao >> Thể thao quốc tế

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester

Man United một lần nữa lại dừng chân ở giải đấu cúp vì sai lầm từ những vị trí được HLV Solskjaer tin cậy nhất.

Làm khách trên sân Leicester tại vòng tứ kết FA Cup, HLV Solskjaer không giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công. Matic và Fred lùi thấp hỗ trợ phòng ngự, ngay cả Pogba cũng không thi đấu quá cao. Man United muốn nhử đối thủ vào bẫy và chờ đợi sự tỏa sáng từ Martial và Greenwood.

Tuy nhiên, chính Quỷ đỏ mới là đội mắc bẫy. Phút 24, 2 cầu thủ được HLV Solskjaer tin tưởng nhất trong thế trận phòng ngự là Maguire và Fred đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Ở tình huống không chịu áp lực đáng kể, Maguire lại chuyền đường bóng rất khó hiểu đặt Fred vào thế khó.

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester
Fred là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua

Fred buộc phải chuyền về cho thủ môn Dean Henderson, Iheanacho chỉ chờ có thế lao ra cắt bóng. Chân sút người Nigeria dễ dàng đi bóng qua cả thủ môn trước khi dứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester - 1
Iheanacho cướp được bóng và dễ dàng ghi bàn

 Những nỗ lực sau đó giúp Man United tìm được bàn gỡ hòa. Từ cánh trái, Pogba chuyền vào giữa, Van De Beek khôn ngoan bỏ bóng để Greenwood ra chân chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester - 2
Greenwood đem lại hi vọng cho Man United

Nhưng hàng phòng ngự Man United lại tiếp tục gây thất vọng. Đầu hiệp hai, Matic cùng Maguire bị biến thành những "gã hề" bởi pha phối hợp đập nhả vô cùng tinh tế của các cầu thủ Leicester. Một loạt đường chuyền đưa bóng đến chân Tielemans và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội, nâng tỉ số lên 2-1.

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester - 3
Tielemans nâng tỉ số lên 2-1

Đến lúc này, HLV Solslkjaer buộc phải tung hết các trụ cột như Bruno Fernandes, Cavani, Luke Shaw hay McTominay. Chỉ có điều, hiệu quả chưa thấy đâu thì bàn thua lại tới.

Phút 78, từ quả đá phạt sát biên trái, Albrighton treo bóng hướng về phía cột dọc xa. McTominay - một "cận vệ thép" khác của Solskjaer - vừa không kèm sát người đối phương lại vừa đón sai điểm rơi. Để rồi Iheanacho dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, ấn định tỉ số 3-1.

 

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester - 4
McTominay đón hụt bóng và để Iheanacho có cơ hội
Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester - 5
Iheanacho ăn mừng cú đúp vào lưới Quỷ đỏ

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng đưa Leicester lọt vào bán kết FA Cup. Bầy cáo đang có cơ hội lớn để giành vé vào chung kết bởi đối thủ của họ sắp tới chỉ là Southampton.

Với Man United, thất bại này một lần nữa cho thấy HLV Solskjaer vẫn chưa đủ sắc sảo tại các trận đấu cúp. Nếu muốn tiến gần hơn đến các danh hiệu, Quỷ đỏ phải gan lì và tinh quái hơn. Còn nếu không, họ sẽ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay vì gục ngã ở những thời điểm quyết định.

Dàn cận vệ thép thi nhau 'báo hại', mộng vô địch của Man United tan nát trước Leicester - 6
Solskjaer vẫn quá non tay tại các trận đấu cúp

Kết quả: Leicester 3-1 Man United

Bàn thắng:

Leicester: Iheanacho 24', 78', Tielemans 52'

Man United: Greenwood 38' 

Đội hình ra sân:

Leicester: Schmeichel, Soyuncu, Evans, Fofana, Albrighton, Tielemans, Ndidi, Castagne, Iheanacho, Perez, Vardy

Man United: Henderson, Telles, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Pogba, Van de Beek, Martial, Greenwood

Theo Domino (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dan-can-ve-thep-thi-nhau-bao-hai-mong-vo-dich-cua-man-united-tan-nat-truoc-leicester-162212203022237234.htm