-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
23/11/2022 05:24Đan Mạch và Tunisia chia điểm trong trận cầu không bàn thắng

Trước trận, ĐT Đan Mạch được đánh giá cao hơn. Nhưng thật bất ngờ, Tunisia mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn trong suốt hiệp 1 của trận đấu. Với nền tảng thể lực rất sung mãn, đại diện của châu Phi đã “quần nát” tuyến giữa của đối thủ. Thống kê cho thấy, sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Tunisia đã có 7 pha “bắn phá” khung thành của “Lính chì”.
Đáng chú ý là tình huống ở phút 23, tiền đạo Issam Jebali đã đưa được bóng vào lưới của ĐT Đan Mạch. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng cầu thủ của Tunisia đã rơi vào thế việt vị. Tiếp đó là pha băng xuống phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm của Jebali ở phút 43, nhưng thủ thành Kasper Schmeichel đã xuất sắc cứu thua.
Đó là chưa kể đến pha bóng ở phút 32. Tiền vệ Mohamed Drager của đội bóng đến từ châu Phi đã ngã trong vòng cấm địa của Đan Mạch. Tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt đền cho đội bóng của HLV Jalel Kadri vì cho rằng tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg không hề phạm lỗi. Chơi sắc sảo hơn mà không có được bàn thắng, đó là điều rất đáng tiếc cho các cầu thủ Tunisia.
Sang hiệp 2, thế trận đảo chiều. Đan Mạch bắt đầu chơi tấn công đường nét hơn. Phút 55, "Lính chì" đã đưa được bóng vào lưới của Tunisia. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng của Andreas Skov Olsen vì cho rằng tiền đạo này đã ở vào thế việt vị. Việc Đan Mạch gia tăng sức ép đã khiến hệ thống phòng ngự của Tunisia xộc xệch. Phút 69, đến lượt tiền vệ Christian Eriksen tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Aymen Dahmen phải trổ tài cản phá.
Cao trào của trận đấu là pha tổ chức tấn công của Đan Mạch ở phút 70, từ pha tổ chức đá phạt góc, trung vệ Andreas Christensen bật cao đánh đầu chiến thuật, Andreas Cornelius tiếp tục bồi thêm 1 pha đánh đầu cận thành, tiếc là bóng dội cột dọc. Tuy nhiên, dù vây hãm khung thành của Tunisia, nhưng “Lính chì” vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Dahmen. Đội bóng châu Phi chơi phòng ngự quá tốt, trong khi các chân sút của Đan Mạch có phần nôn nóng và những cú dứt điểm đều thiếu sự chuẩn xác.
Những gì Đan Mạch làm được ở những phút cuối cùng của trận đấu chỉ là cú sút xa ngẫu hứng của Jesper Lindstrom. Tuy nhiên, thủ môn của Tunisia đã rất cánh giác phá bóng. Thậm chí do nôn nóng dâng cao, “Lính chì” suýt chút nữa phải trả giá. Phút 72, các cầu thủ Tunisia cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ của Đan Mạch trong vòng cấm địa. Họ đòi được hưởng 1 quả penalty. Rất may cho "Lính chì", sau khi tham khải VAR (trọng tài video), trọng tài chính đã xác định Đan Mạch không phạm lỗi.
Để hòa không bàn thắng với đội bị đánh giá thấp hơn, Đan Mạch sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận kế tiếp gặp ĐT Pháp. Áp lực với “Lính chì” là rất lớn, bởi nếu thua, nguy cơ họ phải dừng bước ngay ở vòng bảng là rất cao.
Delaney dính chấn thương
Tiền vệ Thomas Delaney của ĐT Đan Mạch đã dính một chấn thương đáng tiếc ở cuối hiệp 1 trận đấu với Tunisia. Anh buộc phải rời sân để nhường chỗ cho đồng đội Mikkel Damsgaard. Chưa có thông báo về mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng cầu thủ 31 tuổi này nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận kế tiếp gặp ĐT Pháp.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer (Jensen, 65’); Kristensen, Hojbjerg, Delaney (Damsgaard, 45’+1), Maehle, Eriksen; Olsen (Lindstrom, 65’), Dolberg (Cornelius, 65’)
Tunisia: Dahmen; Talbi, Meriah, Bronn; Drager (Kechrida, 88’), Skhiri, Laidouni (Sassi, 88’), Ali Abdi; Slimane (Sliti, 67’), Msakni (Mejbri, 80’), Jebali (Khenissi, 80’)


Theo Tiểu Lý (Bongdaplus.vn)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (58 phút trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (4 giờ trước)