Thể thao

Dân Nghệ phát "cuồng" khi đón Công Phượng xuống sân Vinh

Ghi nhận của chúng tôi tại điểm ‘nóng’ sân Vinh vào chiều 11.4, hàng ngàn người dân Nghệ An bất chấp mưa gió, chen chúc, xô đẩy bằng mọi cách để mua bằng được cho mình một chiếc vé xem Công Phượng đá bóng.

Ghi nhận của chúng tôi tại điểm ‘nóng’ sân Vinh vào chiều 11.4, hàng ngàn người dân Nghệ An bất chấp mưa gió, chen chúc, xô đẩy bằng mọi cách để mua bằng được cho mình một chiếc vé xem Công Phượng đá bóng. Sự cuồng nhiệt lên đỉnh điểm khi Công Phượng và đội bóng phố Núi xuống xe vào sân Vinh tập.

“Tôi sống ở đây gần 40 năm rồi nhưng thực sự là chưa khi nào cảm thấy cảnh tượng người dân đổ xô đi mua vé xem đá bóng như thế này. Nhiều người còn dầm cả mưa cả trưa để chờ đợi được mua vé đầu tiên nữa”, ông Nguyễn Công Nam (một người dân sống gần sân vận động Vinh) nói.

Theo kế hoạch từ phía BTC sân Vinh thì đến 15 giờ sẽ bắt đầu bán vé chính thức cho người hâm mộ. Nhưng do lượng người tập trung quá đông, phải đến gần 16 giờ vé mới bắt đầu được chính thức bán ra, cảnh sát cũng được huy động đến để bảo vệ an ninh, trật tự cho khu vực bán vé.

Cũng trong chiều nay, CLB HAGL đã đến sân Vinh để có buổi tập luyện, làm quen với mặt sân chuẩn bị cho trận đấu vào chiều mai. Sự xuất hiện của Công Phượng, Tuấn Anh… cũng rất thu hút sự quan tâm của người hâm mộ xứ Nghệ.

Công Phượng và các đồng đội phải rất khó khăn để có thể vượt qua được vòng vây của hàng trăm người hâm mộ vào sân tập luyện.
 

Giây phút vỡ òa khi Công Phượng xuất hiện.

 
 Các cầu thủ phố Núi vất vả thoát khỏi vòng vây của CĐV xứ Nghệ.
 
 HLV Grachen của HAGL với chân bị đau đang cho học trò tập làm quen với mặt sân Vinh.
 

 Đây là một trận đấu áp lực của Công Phượng.

 
>> Chen lấn nghẹt thở, tranh giành mua vé xem SLNA – HAGL
 
Theo Niềm Phạm  (Một Thế Giới)