-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
15/01/2024 15:00Dàn sao ĐT Nhật Bản thừa nhận bị lúng túng, bất ngờ trước Việt Nam
Thủ môn Zion Suzuki xoay quanh 2 tình huống nhận bàn thua từ pha bóng cố định của đội nhà. Anh coi đây là bài học cần rút ra nếu muốn tiến thật xa ở vòng chung kết năm nay.

Suzuki nhấn mạnh sau trận: “Đúng như tôi dự đoán, đây là một trận đấu khó khăn. Dù chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng lại để thủng lưới 2 bàn và cả 2 đều đến từ những tình huống cố định. Vì vậy tôi cần phải cải thiện. Tôi cảm thấy chúng tôi phải thay đổi.
Khi để thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi phải phản ứng nhanh chóng. Nhưng với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã gặp vấn đề về mặt tổ chức. Khi để thủng lưới bàn thứ hai, tôi đã cố gắng hết khả năng.
Tôi không nghĩ mình đã quyết định sai, nhưng bóng nảy lên và đó là một pha bóng khó. Vì vậy, thay vì cố gắng bắt bóng, tôi quyết định đẩy thật mạnh nó ra xa. Song tôi không thể đưa bóng ra ngoài (tầm với của Tuấn Hải) và để thủng lưới. Tôi nghĩ mình phải suy ngẫm nhiều”.
Thủ môn này cũng thừa nhận kỹ năng của đối thủ tốt hơn anh nghĩ rất nhiều: "Chúng tôi có một số cơ hội. Nhưng kỹ năng cầm bóng của Việt Nam tốt hơn tôi mong đợi rất nhiều. Chúng tôi một lần nữa được nhắc nhở rằng Asian Cup rất đáng gờm. Tôi nghĩ mình phải chuẩn bị cho mọi tình huống".
Nakamura, người đã vẽ lên siêu phẩm ở cuối hiệp 1, thừa nhận bị bất ngờ trước cách nhập cuộc của tuyển Việt Nam: “Tôi biết trước Việt Nam sẽ tử thủ và chúng tôi sẽ tấn công. Nhưng khi chúng tôi bước vào trận đấu, đối thủ lao lên nhiều hơn tôi mong đợi".
Chung nhận định này là Hosoya, tiền đạo đã thi đấu không thành công. Anh cũng thừa nhận rằng "đã vào trận không thật sung sức và không thật tự tin". Điều đó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Hosoya, dẫn đến anh hoạt động thiếu hiệu quả và phải rời trận đấu giữa chừng.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)