-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thể thao
15/10/2024 16:50Dàn sao Premier League tố bị bắt cóc ở Libya
Sự việc xảy ra khi đội tuyển Nigeria di chuyển đến Lybia để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại Cúp các quốc gia châu Phi 2025. Trận đấu này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/10 trên sân Martyrs of February (Libya).
Tuy nhiên, thay vì hạ cánh xuống Benghazi vào Chủ Nhật, máy bay của họ đã phải chuyển hướng đến Al Abraq, cách điểm đến dự kiến khoảng 230km. Sau đó, đội tuyển Nigeria tiếp tục bị ngăn cản, không cho rời địa điểm này.
Sau gần 20 tiếng bị mắc kẹt, đội tuyển Nigeria mới có thể tiếp tục di chuyển đến TP.Benghazi. Tệ hơn, trong suốt khoảng thời gian ở sân bay Al-Abraq, đội tuyển Nigeria không được cung cấp thức ăn, nước uống cũng như không được kết nối wifi.
Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Nigeria (NFF) chia sẻ với BBC Sport Africa rằng toàn bộ ĐT Nigeria, BHL và các quan chức dẫn đoàn đã "hoàn toàn bị bỏ rơi", sau đó bị nhốt bên trong tòa nhà của sân bay dù đã sắp xếp để rời đi.
Các video và hình ảnh mà NFF công bố trên mạng xã hội cho thấy các cầu thủ Nigeria tụ tập thành từng nhóm tại sân bay sau chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ từ Nigeria đến Libya.
Làn sóng phẫn nộ càng lan rộng khi hai ngôi sao sáng giá của đội tuyển Nigeria thi đấu tại Premier League là Wilfred Ndidi (Leicester City) và William Troost-Ekong (Watford), bằng sức ảnh hưởng của mình, đã công khai bày tỏ sự bất bình về cách đối xử mà họ phải chịu đựng.
Hai cầu thủ này không ngần ngại sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ, cáo buộc rằng họ không chỉ bị đối xử tệ bạc mà còn rơi vào tình trạng bị "bắt làm con tin" - một cáo buộc nghiêm trọng có thể gây chấn động giới bóng đá quốc tế.
"Với tư cách là đội trưởng, chúng tôi cùng toàn đội đã quyết định sẽ không thi đấu trận đấu này (với Libya)", trung vệ đội trưởng William Troost-Ekong tuyên bố trên Twitter.
"Lúc này chúng tôi đã kêu gọi chính phủ Nigeria can thiệp và giải cứu chúng tôi. Tôi từng trải qua chuyện này khi thi đấu xa nhà ở châu Phi, nhưng đây là hành vi đáng xấu hổ", thủ quân của ĐT Nigeria viết thêm.
Đây được xem như màn trả đũa của Libya, sau những cáo buộc họ bị Nigeria gây khó dễ ở trận lượt đi diễn ra hôm 11/10. Tuyển Libya cho biết họ bị chính phủ và Liên đoàn Bóng đá Nigeria cản trở, gây khó khăn khi đến Nigeria thi đấu, dẫn đến thất bại 0-1 trước "Đại bàng xanh".
Theo tờ ESPN, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã nhận được thông báo đội tuyển Nigeria đơn phương hủy trận đấu. Tuy nhiên, hiện CAF vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo hay lệnh trừng phạt nào với vụ việc.
Biên Thùy (SHTT)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (52 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)