-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thể thao
15/09/2022 15:55'Đẳng cấp Champions League' giúp Real Madrid thắng trận thứ 8 liên tiếp
Bàn thắng
Real Madrid: Valverde (80'), Asensio (90'+1)
Việc thiếu vắng chân sút chủ lực Karim Benzema gây ra ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi tấn công của Real Madrid. Đó là lý do ở màn tiếp đón Leipzig, đội khách mới là những người nhập cuộc tốt hơn.
Phút thứ 5, Haidara dứt điểm chạm chân Alaba đi vọt xà ngang. Đến phút 11, Nkunku đã ngã trong vòng cấm Real nhưng trọng tài cho rằng Nacho không phạm lỗi.
Trong phần còn lại của hiệp 1, Leipzig tiếp tục có thêm nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Những Emil Forsberg, Timo Werner hay Nkunku đều tỏ ra vô duyên ở trận đấu này.
Bên phía đối diện, Real Madrid chủ yếu trông chờ vào các nỗ lực cá nhân trong 45 phút đầu tiên. Dù vậy, trong một ngày vô duyên cả Vinicius và Modric đều không tận dụng được cơ hội.

Bước sang hiệp 2, Leipzig tiếp tục thi đấu lấn lướt nhưng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Và rồi điều gì phải đến cũng đã đến khi Real thể hiện được đẳng cấp của mình.
Phút 80, nhận đường chuyền ngang của Vinicius, Valverde làm động tác giả một nhịp rồi dứt điểm chân trái về góc xa đưa bóng đi ngoài tầm với của thủ môn Peter Gulacsi.
Đến phút bù đầu tiên, Real lại ghi bàn theo kịch bản tương tự. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Toni Kroos không tạt bổng mà chuyền bóng chìm ra tuyến hai. Cầu thủ vào sân thay người Asensio băng lên dứt điểm chân trái một chạm về góc xa.
Kết quả 2-0 trước RB Leipzig giúp Carlo Ancelotti thành HLV thứ hai cán mốc 100 trận thắng tại Champions League, chỉ sau Sir Alex Ferguson với 102 chiến thắng. Real thì nâng mạch toàn thắng từ đầu mùa lên tám trận, gồm năm tại La Liga, hai tại Champions League cùng trận Siêu Cup châu Âu.
Ngày 18/9, thầy trò Ancelotti sẽ đá derby Madrid với Atletico trên sân Metropolitano.
Đội hình thi đấu
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Alaba (Mendy 81'); Modric (Kroos 81'), Tchouameni, Camavinga (Asensio 64'); Valverde, Rodrygo (Mariano 85'), Vinicius (Ceballos 85')
Leipzig: Gulacsi; Simakan (Henrichs 75'), Orban, Diallo, Raum; Haidara (Kampl 75'), Schlager; Nkunku, Forsberg (Poulsen 81'), Szoboszlai; Werner (Andre Silva 81')








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (15 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (29 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




