-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thể thao
24/08/2021 14:54Đằng sau bản hợp đồng khiến thầy Park thèm thuồng, là nỗi đau của công thần số 1 Trung Quốc
Không chỉ mỗi HLV Park Hang-seo, mà có lẽ không ít HLV châu Á lừng lẫy cũng đang phải ghen tị với HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc với bản hợp đồng mới vừa ráo mực. Ngoài thời lượng lên đến 5 năm, mức đãi ngộ của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc dành cho Lý Thiết là cực kỳ ấn tượng, khiến các HLV châu Á khác phải ngước nhìn.
Với bản hợp đồng mới dành cho vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, liên đoàn bóng đá nước này muốn khẳng định hai điều, rằng họ đánh giá rất cao những gì HLV Lý Thiết đã làm được trong nhiệm kỳ qua của mình, đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài, thay vì "ăn xổi" như cách vẫn làm.
Quả tình, thành tích mà HLV Lý Thiết đang giành được cùng các học trò của mình ở đội tuyển quốc gia Trung Quốc là khá ấn tượng, dù họ chỉ xếp thứ nhì bảng A ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và lọt tiếp vào vòng loại cuối bằng "vé vớt", thì thành tích ấy vẫn còn kém đôi phần so với những gì HLV huyền thoại của Trung Quốc - Gao Hongbo đã làm được hơn 4 năm về trước.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, Gao Hongbo cùng các học trò của mình giành quyền đi tiếp bằng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng bảng C, song thành tích chỉ để lọt lưới duy nhất có 1 bàn trong 8 trận là cực kỳ ấn tượng. Ngày ấy, tưởng chừng như chiếc ghế của "vị cứu tinh" Gao Hongbo là không thể lung lay, không thể thay thế...
Ấy vậy mà chỉ sau có 4 trận vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á, vị công thần "trung quân ái quốc" bậc nhất của bóng đá Trung Quốc - từng dũng cảm lần thứ hai nhận trách nhiệm chèo lái con thuyền đội tuyển Trung Quốc trong vai "kẻ đóng thế vĩ đại", rốt cuộc đã phải nói lời chia tay đầy cay đắng.
Rốt cuộc, với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và người hâm mộ, kết quả mới là điều quan trọng nhất chứ không phải nỗ lực, lòng trung thành hay sự dũng cảm. Cũng như Kiatisuk ở đội tuyển Thái Lan, hai tiếng "huyền thoại" chẳng còn được mấy ngó ngàng đến, khi những trận thua cứ liên tiếp đến.

Ở thời điểm khó khăn nhất, Gao Hongbo "nhảy vào chảo dầu" để trở thành vị cứu tinh, người hùng của bóng đá Trung Quốc, song "thành bại luận anh hùng" - sự ra đi của Gao Hongbo dẫu có đau đớn, dẫu có bất nhẫn, nhưng nó thể hiện rõ nhất cương lĩnh của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.
Nên nhớ năm đó, Trung Quốc được đánh giá thấp nhất trong bảng đấu gồm những Iran, Hàn Quốc, Syria, Uzbekistan và Qatar - đội bóng xếp trên Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Chỉ sau có 4 trận đấu, HLV Gao Hongbo đã phải đau đớn nói lời từ chức.
Còn hiện tại, đội tuyển Trung Quốc của HLV Lý Thiết được đánh giá cao hơn rất nhiều, với việc "dĩ nhiên" xếp trên Việt Nam và Oman ở bảng đấu năm nay. Cũng bởi thế, kịch bản cũ nhiều khả năng sẽ lặp lại, nếu thành tích năm nào được lặp lại.
Thậm chí, bản hợp đồng "dài hơi" mà nhà cầm quân người Trung Quốc vừa được ký rất có thể sẽ trở nên ngắn kỷ lục, chỉ ở trận thứ ba, chứ chẳng phải chờ đến thứ tư như Gao Hongbo ngày nào.
Hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á là cực kỳ "xương xẩu", với hai đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu là Australia và Nhật Bản. Nếu để thua hai trận đấu này, rất có thể trận gặp Việt Nam sẽ quyết định tương lai của Lý Thiết.
Con số 2026 sẽ trở nên vô nghĩa nếu thầy trò HLV Lý Thiết không kiếm đủ 3 điểm trước thầy trò HLV Park Hang-seo. Đến lúc đó ắt hẳn cái "chiến lược lâu dài" mà Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cố tình thể hiện sẽ bị "vứt vào sọt rác", con số 42 nghìn tỷ được đồn đoán để mang Lippi trở lại tự nhiên sẽ trở thành "có lý" đến không ngờ. Và "bóng ma" mang tên Gao Hongbo sẽ trở lại với HLV Lý Thiết bất cứ lúc nào.
Và khi đó, đội tuyển Việt Nam cùng cái tên Park Hang-seo sẽ là sự ám ảnh để đời của HLV Lý Thiết, phải không?
Theo Ngô Trà (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Một quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị tố có dòi trong thịt bò, lời giải thích của quản lý quán gây bất ngờ (51 phút trước)
- U22 Malaysia ngược dòng thắng đậm U22 Lào, chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam (58 phút trước)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (1 giờ trước)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (1 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (2 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (2 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (3 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (3 giờ trước)