-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
06/09/2018 15:36Đằng sau chiến công của U23 Việt Nam, V.League đang bị tấn công bởi loại 'virus' đáng sợ
Cả 2 đều không kịp dự lễ mừng công đoàn thể thao Việt Nam mà về thẳng Nghệ An hội quân sau khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Trước Thanh Hóa, Văn Đức, Xuân Mạnh cùng đã chính và cho thấy sự mệt mỏi khá rõ ràng.
Thi đấu trong trạng thái kiệt sức, chấn thương ập đến với cả 2. Trong đó Xuân Mạnh phải nghỉ mất 1 tháng và xem như chia tay V.League 2018.
Trường hợp của cặp đôi trên cho thấy tác động từ những trận đấu của U23 Việt Nam tới SLNA lớn thế nào. Điều này ở cấp độ thế giới thường được gọi là "virus FIFA", khi cầu thủ kiệt sức và chấn thương sau khi phục vụ cho ĐTQG.
SLNA cũng chưa phải đội bóng chịu tổn thất nặng nề nhất. Những gì mà Hà Nội FC phải đón nhận còn đáng lo ngại hơn. Thành Chung, Hùng Dũng chấn thương. Văn Quyết, Đình Trọng cũng vẫn mang trên mình vết đau.
Quang Hải, Duy Mạnh cày ải gần như trọn vẹn Asiad. Ngay cả Văn Hậu và Đức Huy cũng thuộc nhóm ra sân không hề ít.
Các cầu thủ HAGL có thời gian thi đấu kém hơn Hà Nội FC. Nhưng HLV Dương Minh Ninh vẫn phải chau mày khi 2 học trò Xuân Trường, Văn Thanh gặp những vấn đề khác nhau.
Trên thực tế, nhiều nền bóng đá Đông Nam Á cũng như châu Á đã quen dần với lịch thi đấu quốc tế xen kẽ lịch các giải trong nước. Những khoảng thời gian tập trung diễn ra thường không dài, các CLB cũng đành chấp nhận sống chung với "virus FIFA".
Bản thân FIFA đã đề ra khoản tiền "đền bù" dành cho các cầu thủ về phục vụ ĐTQG. Số tiền tối đa cho một trường hợp có thể lên đến 8,7 triệu USD. Tại World Cup 2018, Man City là đội nhận nhiều tiền "đền bù" nhất với 5,17 triệu USD.
Trong tương lai, việc sắp xếp lịch thi đấu có lẽ cần thêm những điều chỉnh sao cho cân bằng lợi ích giữa các ĐTQG và CLB hơn. Ngoài ra, bóng đá Việt Nam cũng nên quen hơn với những quãng tập trung ĐT ngắn ngày thay vì tập huấn đôi khi quá dài ngày trước các giải đấu.
Theo Domino (Soha/Trí Thức Trẻ)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (1 giờ trước)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (1 giờ trước)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (2 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (2 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (3 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (3 giờ trước)