-
Đội trưởng xe 68 lên tiếng về thông tin "bán vàng của vợ" mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ
-
Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?
-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
Thể thao
23/06/2023 15:45Đằng sau cuộc chia tay Đà Nẵng của Rodrigo Dias, và mong muốn sớm được trở lại Việt Nam
Sau quãng thời gian tạm nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days, V-League 2023 sẽ trở lại vào ngày 24/6. Vì kỳ chuyển nhượng giữa mùa cũng đang diễn ra, vòng đấu này sẽ chứng kiến màn ra mắt của các tân binh, như Mohamed Essam ở Viettel, Andre Luiz ở Nam Định hay Quang Hải, bom tấn của CAHN.
Người đến phải có kẻ đi. Cũng ngày 24/6, Rodrigo Dias sẽ đi những bước chân nặng trĩu ra sân bay. Anh quyết định hồi hương sau khi bị Đà Nẵng chấm dứt hợp đồng. Một cái kết đáng buồn cho tiền đạo đã ghi 3 bàn ở V-League 2023, đứng đầu danh sách làm bàn của đội bóng chỉ có vỏn vẹn 7 bàn sau 11 vòng đấu.
“Tôi không muốn kết thúc theo cách này, song đó là lựa chọn của CLB”, Rodrigo Dias chia sẻ với Báo Tiền Phong, “Ở trận đấu thuộc vòng 11 với Bình Dương, tôi bị đau ở chân và rời sân phút 14. Bác sỹ cho biết có vấn đề nhỏ ở cơ bắp, và tôi sẽ ổn sau một tuần. Thế nhưng CLB đã không đợi tôi bình phục”.

Rơi xuống vị trí cuối bảng trong khi chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc giai đoạn phân nhóm, Ban lãnh đạo Đà Nẵng quyết định phải có sự thay đổi mạnh mẽ. Sau khi bổ nhiệm HLV Phạm Minh Đức thay Phan Thanh Hùng, họ cũng chia tay Nicolas Olsen và Rodrigo Dias, đồng thời chào đón Brandon Wilson và Lucao do Break.
Dù miễn cưỡng rời đội song Rodrigo Dias vẫn hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến với Đà Nẵng. “Đó là một CLB có truyền thống với nhiều cầu thủ chất lượng, đặt trong một thành phố tuyệt vời”, anh nói, “Chỉ có điều bóng đá luôn có những thời điểm khó khăn và Đà Nẵng đang rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi nghĩ vị trí cuối bảng không phải vì Đà Nẵng chơi tệ. Đơn giản vì đội kém may mắn. Tuy vậy, tôi biết đội bóng sẽ ổn thôi. Họ chắc chắn sớm vượt qua giai đoạn này và tiến lên vị trí cao hơn”.
“Tiếc nuối lớn nhất của tôi là không thể tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng, là một phần của đội bóng”, Rodrigo Dias buồn bã nói. Và anh chia sẻ, thật khó để rời Việt Nam sau 5 năm gắn bó.

Anh cho biết: “Mỗi quốc gia đều có văn hóa độc đáo riêng, Brazil tất nhiên rất khác Việt Nam. Song tôi thích nghi rất nhanh, tạo cho mình cuộc sống tốt ở Quảng Nam, Nam Định rồi Đà Nẵng. Tôi cũng có những người bạn đáng mến, tận hưởng bầu không khí bóng đá sôi động và tạo ra khoảnh khắc không thể nào quên khi ghi bàn vào lưới Sài Gòn FC”.
Bàn thắng Rodrigo Dias nhắc tới chính là cú “xe đạp chổng ngược trong màu áo Quảng Nam ở trận hòa 3-3 với Sài Gòn FC tại V-League 2020. Từ đường chuyền của Đinh Thanh Trung, tiền đạo người Brazil khống chế bằng ngực sau đó tung người lên không móc bóng điệu nghệ. Bàn thắng kiểu này gợi nhớ đến Rivaldo huyền thoại, khiến tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đề xuất Rodrigo Dias nên được trao giải FIFA Puskas.
“Khi tập luyện tôi vẫn thường ngả bàn đèn. Nhưng để thực hiện nó ở một trận đấu chính thức lại là câu chuyện khác. Cho đến nay, đây vẫn là bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của tôi”, anh nói, và chia sẻ thêm, “Ở Brazil, phần lớn các cầu thủ đều có nền tảng kỹ thuật tốt. Riêng tôi chơi bóng từ năm 13 tuổi và gia nhập Học viện Cruzeiro danh tiếng. Tôi cũng từng chơi cho đội một Cruzeiro trước khi khoác áo nhiều CLB khác nhau ở Brazil, sau đó tới Bồ Đào Nha, ghi 20 bàn trong một mùa cho CLB Beira-Mar, rồi bước vào cuộc phiêu lưu ở Việt Nam năm 2019”.

Rodrigo Dias lớn lên ở Governador Valadares, thị trấn nhỏ thuộc bang Minas Gerais. Nơi này nổi tiếng nhất với môn dù lượn, thậm chí còn được coi là “thủ đô dù lượn thế giới”. Nhưng giống như hầu hết người Brazil, Rodrigo Dias đam mê bóng đá và muốn dùng bóng đá để giúp gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lần gần nhất Rodrigo Dias về thăm nhà là cuối năm 2022. Anh dự tính chỉ trở lại Brazil khi hoàn thành mùa giải hiện tại. Không ngờ kế hoạch thay đổi và chân sút 29 tuổi phải rời đi sớm hơn nhiều so với dự kiến.
“Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn”, anh tâm sự, “Giờ thì việc đầu tiên của tôi là trở về bên cạnh cô con gái nhỏ mới hơn 10 tháng tuổi. Tôi nhớ bé rất nhiều. Sau đó tiếp tục tập luyện chăm chỉ, đảm bảo thể trạng luôn ở tình trạng hoàn hảo và chờ đợi một lời đề nghị. Tôi hy vọng nó đến từ Việt Nam. Thực lòng tôi rất yêu Việt Nam và mong sớm có cơ hội quay trở lại. Tôi vẫn còn nhiều thứ để cống hiến, tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ tương tự lúc tung cú xe đạp chổng ngược”.
Sau 5 năm chơi bóng ở Việt Nam và khoác áo 3 đội bóng khác nhau, Rodrigo Dias ra sân 50 trận ở V-League và ghi 22 bàn, đạt hiệu suất 2,7 trận/bàn.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Trinh sát Công an Đà Nẵng bắt tội phạm ma túy như trong phim (15:01)
- Sơn Tùng quyên góp số tiền kỷ lục (6 phút trước)
- Đội trưởng xe 68 lên tiếng về thông tin "bán vàng của vợ" mua nhu yếu phẩm cứu trợ người dân vùng lũ (11 phút trước)
- Ô tô ngập khắp phố, cứu hộ Thái Nguyên trắng đêm "vớt" xe sau lũ (16 phút trước)
- Xe ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào? (20 phút trước)
- Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max (32 phút trước)
- Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay (35 phút trước)
- Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp (37 phút trước)
- Ngày chị lấy chồng, tôi khóc lóc đòi nói chuyện với anh rể, giờ chị ly hôn thì tôi lại mong chị đừng về (44 phút trước)
- Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân (49 phút trước)




