-
Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến -
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp?
Thể thao
13/03/2025 15:46Đánh bại đối thủ Nhật Bản đội bóng Singapore có chiến tích lịch sử ở Cúp C2 châu Á

Trong trận lượt về vòng tứ kết vừa kết thúc vào tối 12/3, Lion City nắm lợi thế lớn nhờ sai sót của đối phương. Trận lượt đi, dù thực tế tỷ số trên sân là 6-1 nghiêng về Sanfrecce Hiroshima nhưng Lion City được AFC xử thắng 3-0. Lý do vì đội bóng Nhật Bản đăng ký cầu thủ sai luật (Valerie Germain bị treo giò nhưng vẫn đưa ra sân). Quyết định cuối cùng, AFC ghi nhận tỷ số trận lượt đi là 3-0 nghiêng về Lion City.
Nhưng ngay cả như vậy, người hâm mộ vẫn khó có thể tin vào kết cục tốt cho Lion City khi cả hai tái ngộ ở lượt về. Vì chênh lệch về trình độ giữa hai đội là mênh mông. Với quyết tâm lật ngược thế cờ, Sanfrecce Hiroshima mang theo lực lượng mạnh nhất đến làm khách của Lion City và việc họ ghi từ 3 bàn trở lên để ngược dòng là nhiệm vụ trong tầm tay.
Nhưng nhiệm vụ của Sanfrecce Hiroshima đã bị dội gáo nước lạnh khi họ bị đối thủ sút tung lưới ngay phút 11. Tỷ số chung cuộc lúc này là 4-0 nghiêng về phía Lion City.
Với vốn liếng 4 bàn, Lion City chủ trương lùi đội hình xuống tử thủ. Họ trao hẳn quyền kiểm soát bóng ở tuyến giữa cho đối phương. Gần như cả 11 cầu thủ Lion City chỉ quanh quẩn trước vòng cấm địa đội nhà để bảo vệ mành lưới. Cộng với lợi thế sân cỏ nhân tạo, đội bóng này đã triển khai khá tốt thế trận. Họ chỉ bị thủng lưới 1 bàn trong trận. Còn lại, Lion City đã khiến đối thủ bất lực.
Đầu hiệp 2, đội bóng Nhật Bản tự đưa mình vào thế khó với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Ryo Germain. Áp lực ghi 3 bàn, lại mất người khiến Hiroshima không thể duy trì sức ép lớn như trước. Sanfrecce Hiroshima chỉ có cách tiếp cận bằng bài đưa bóng từ hai cánh vào nhưng trước những trung vệ ngoại binh to cao của Lion City, cách đánh này không thể gây ra khác biệt.
Số cơ hội của đội bóng Nhật Bản là rất ít ỏi, có chăng là tình huống đưa bóng trúng cột dọc ở phút 89 hay cú sút đưa bóng cắt ngang cầu môn trước đó không lâu. Hiroshima không thể ghi thêm bàn nào trong hiệp 2, chấp nhận dừng bước với tỷ số 1-1, chung cuộc 1-4.
Đây là bất ngờ lớn nhất Cúp C2 châu Á năm nay . Hiroshima là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch song đội bóng này đã bị loại sớm, trong khi Lion City trở thành đại diện Đông Nam Á duy nhất còn trụ lại ở giải đấu.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Dự báo giá vàng mới nhất: Tuần tới diễn biến ra sao, năm 2026 có còn cơ hội tăng? (18:12)
- Phòng khám "vẽ bệnh" ở Nghệ An: Bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên giường mổ vì "lùa gà" không được (48 phút trước)
- Công an Hải Phòng thông tin nóng vụ người phụ nữ bị đâm tử vong tại nút giao QL10 (1 giờ trước)
- Lý do người phụ nữ bán trái cây nổi tiếng ở bờ biển Nha Trang bị thu gánh hàng, bị xử lý thế nào? (1 giờ trước)
- Phát hiện thêm sai phạm trong vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Đề nghị truy tố tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại (1 giờ trước)
- Đêm đầu tiên con ngủ riêng và khoảng lặng bất ngờ sau cánh cửa phòng ngủ (2 giờ trước)
- Lãnh án vì môi giới bán dâm giá hàng chục triệu đồng, kháng cáo không thành (2 giờ trước)
- Suzuki đua hạ giá xe tháng 7: Jimny giảm kỷ lục 120 triệu đồng, XL7 về mốc rẻ bậc nhất phân khúc (2 giờ trước)
- Ronaldo được cho sắp nói lời chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau hơn 20 năm cống hiến (2 giờ trước)