-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thể thao
18/12/2022 06:58Đánh bại Morocco, Croatia giành vị trí thứ ba ở World Cup 2022
Bàn thắng
Croatia: Gvardiol (7'), Orsic (42')
Morocco: Dari (9')

Cả Croatia lẫn Morocco đều đã có những sự thay đổi về nhân sự trong đội hình thi đấu ở trận tranh hạng Ba tại World Cup 2022. Với Croatia, HLV Zlatko Dalic đã thay đổi 5 vị trí khi để Lovren, Juranovic, Sosa, Brozovic và Pasalic ngồi dự bị, trong khi tung Stanisic, Majer, Livaja, Orsic và Sutalo vào sân ngay từ đầu. HLV Walid Regragui của Morocco cũng thay ba vị trí, khi xếp Attiat-Allah, Sabiri và Khannous đá chính thay cho Saiss, Mazraoui và Ounahi.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Croatia đã tổ chức đẩy cao đội hình tấn công, dồn ép Morocco. Trước sức ép của đội bóng áo Caro, Morocco đã chơi chệch choạc trong những phút đầu tiên của trận đấu. Thậm chí, thủ môn Bono suýt đá phản lưới nhà khi chuyền vội cho đồng đội đưa bóng chệch cột trong gang tấc từ tình huống gây sức ép của Croatia.
Phút thứ 7, lưới của Morocco đã rung lên sau khi Perisic làm tường bằng màn đánh đầu trả ngược cho Gvardiol đánh đầu nối hiểm hóc từ tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm. 1-0 cho Croatia. Cũng xuất phát từ một tình huống đá phạt, hậu vệ Dari đã đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Morocco ở phút thứ 9. Những phút tiếp theo đã diễn ra sôi động với những tình huống ăn miếng trả miếng của đôi bên. Phút 24, tiền vệ Modric của Croatia tung ra cú sút xa đẹp mắt nhưng thủ thành Bounou đã chơi tập trung và cản phá thành công. Trong khi đó, Morocco cũng đã tạo được một số tình huống sóng gió về phía khung thành Croatia. Tuy nhiên, các cơ hội đã trôi qua trước mũi giày các chân sút Morocco. Không thể chọc thủng lưới Croatia, Morocco còn bị dội gáo nước lạnh khi Orsic giúp Croatia nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 42 bằng cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, đưa bóng đập vào cột dọc trước khi đi vào lưới của Morocco. Tỷ số 2-1 nghiêng về Croatia được giữ nguyên đến hết hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Morocco đã chơi dâng cao đội hình, dồn ép về phần sân của Croatia để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Mặc dù vậy kinh nghiệm cũng như bản lĩnh và sự tập trung đã giúp Croatia hóa giải được những đòn đánh của đội bóng tới từ châu Phi. Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Phút thứ 74, trung vệ Gvardiol ngã trong vòng cấm của Morocco nhưng trọng tài đã không cho Croatia hưởng phạt đến. Chỉ ngay sau đó, tới lượt Hakimi ngã trong vòng cấm của Croatia. Sau khi tham khảo ý kiến của tổ VAR, trọng tài cho rằng đó không phải là tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Croatia. Những phút cuối của trận đấu diễn ra khá sôi động khi Morocco dốc sức dồn ép Croatia để có thể quân bình tỷ số. Tuy nhiên, nỗ lực của Morocco đã bất thành và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Croatia.
Như vậy, đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Croatia giành thắng lợi trong trận tranh hạng ba World Cup. Trước đó, tại World Cup 1998, Croatia đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 2-1 để giành tấm huy chương đồng.

Đội hình thi đấu
Croatia (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic (Jakic, 90+5), Majer (Pasalic, 66), Modric, Kovacic, Perisic; Livaja (Petkovic,66), Kramaric (Vlasic, 61).
Morocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Dari (Benoun, 64), El Yamiq (Amallah, 66), Attiat-Allah; Sabiri (Chair, 46), Amrabat, El Khannouss (Ounahi, 56); Ziyech, En-Nesyri, Boufal (Zaroury, 64).
Theo Lan Hạ (Bongdaplus.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (49 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)