-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
05/03/2023 14:00Đánh bại Stuttgart, Bayern trở lại ngôi đầu
Bàn thắng
Stuttgart: Perea (88')
Bayern: De Ligt (39'), Choupo-Moting 62)
Chỉ phải gặp đối thủ đang xếp thứ 15 trên BXH, Bayern đã không gặp nhiều khó khăn dù phải chơi trên sân khách. Họ chỉ gặp một chút rắc rối do những pha xử lý lúng túng của thủ môn Yann Sommer hay trung vệ Dayot Upamecano, nhưng không phải chịu hậu quả nghiêm trọng.
Trong thế trận lấn lướt, Bayern đã mở được tỷ số nhờ cú sút xa của trung vệ Matthijs de Ligt ở phút 39. Đây là pha lập công thứ 2 của cầu thủ người Hà Lan này sau 20 lần ra sân ở Bundesliga.

Sau giờ nghỉ, Bayern tiếp tục làm chủ cuộc chơi, dù Stuttgart thi đấu quyết tâm hơn vì họ đã ở vào thế bị dẫn trước. Phút 62, tiền đạo đang có phong độ cao Eric Choupo-Moting nhân đôi cách biệt cho nhà ĐKVĐ Bundesliga sau pha kiến tạo tinh thế của Thomas Muller. Đáng chú ý, suốt cả trận Choupo-Moting chỉ dứt điểm đúng 1 lần nhưng cuối cùng anh vẫn có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn cho Bayern.
Trong quãng thời gian còn lại, Bayern chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và nhờ vậy Stuttgart đã có được nhiều cơ hội lên bóng hơn. Hai phút trước khi trận đấu khép lại, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Stuttgart cũng được đền đáp khi họ rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2.
Đón quả tạt từ cánh trái của Tiago Tomás, Juan Jose Perea có pha bật cao đánh đầu đưa bóng nằm gọn trong lưới Bayern. Pha làm bàn của Perea giúp trận đấu trở nên đáng xem hơn, nhưng vài phút ít ỏi còn lại không đủ để đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Đánh bại Stuttgart 2-1, Bayern có cùng 49 điểm như Dortmund. Tuy nhiên, họ vẫn vượt lên trên Dortmund để chiếm lĩnh ngôi đầu BXH do hơn về chỉ số phụ.
Đội hình thi đấu
Stuttgart: Bredlow - Anton, Mavropanos, Zagadou (Nartey 85'), Ito - Endo, Karazor (Millot 85'), Haraguchi - Gil Dias (Coulibaly 46'), Silas (Perea 74'), Führich (Tomas 74')
Bayern: Sommer – Stanisic, Upamecano, de Ligt – Coman (Gnabry 63'), Kimmich, Goretzka (Gravenberch 82'), Davies – Müller (Pavard 82'), Musiala (Sane 63') – Choupo-Moting (Mane 63')
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




