-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
07/06/2024 05:50Đánh rơi chiến thắng phút cuối, ĐT Thái Lan cạn hy vọng vào vòng trong

Bước vào trận đấu này, Thái Lan đặt mục tiêu rất cao là phải thắng. Thời gian đầu, đội bóng này gặp nhiều áp lực từ đội chủ nhà Trung Quốc. Nhưng vẫn như các trận đấu trước, khâu phối hợp của Trung Quốc không tốt. Họ không thể kết thúc các tình huống ở 1/3 cuối sân.
Trong khi đó, Thái Lan kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Phút 21, họ đã vận dụng rất tốt sở trường của mình là những pha chuyển đổi trạng thái. Từ tình huống cướp bóng ở giữa sân, bóng được triển khai sang biên trái rất nhanh cho Supachai. Tiền đạo cắm của Thái Lan hút người, anh tạt vào rất vừa tầm cho Supachok bay người đánh đầu tung lưới Trung Quốc.
Nhận bàn thua choáng váng, Trung Quốc lấy lại thế trận hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng họ không thể cải thiện được lối chơi.
Đến khi được may mắn song hành thì đội bóng này lại không thể tận dụng. Đầu hiệp hai, hậu vệ Kritsada của Thái Lan chơi bóng bằng tay trong vòng cấm rất rõ ràng. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
Trung Quốc đứng trước cơ hội không thể tốt hơn nhưng tiền vệ nhập tịch Fernandinho của họ lại dứt điểm ra ngoài.
Tình huống bỏ lỡ này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của Trung Quốc. Họ cầm bóng nhiều song tấn công tương đối bế tắc.
Nhưng rồi phút 79, họ đã bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa. Tận dụng triệt để tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Abuduwaili đá nối chân trái hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Rơi vào thế hiểm nghèo, Thái Lan dồn đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Nhưng Supachok hay Supachai đều không thể vượt qua được hàng thủ được tổ chức tốt của đối thủ. Trung Quốc chấp nhận bị cầm hòa 1-1 . Tuy nhiên, điều quan trọng là họ vẫn duy trì được khoảng cách 3 điểm so với Thái Lan để mở toang cửa đi tiếp.
Trận cuối, họ chỉ cần hòa Singapore là vào vòng trong, còn Thái Lan phải thắng Hàn Quốc với cách biệt từ 3 bàn trở lên, đồng thời mong Singapore đánh bại Trung Quốc thì mới có vé, một kịch bản gần như là hoang đường.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (58 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (59 phút trước)




