-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
05/07/2018 14:16Danh sách 'Vua phá lưới' World Cup 2018: Khó cản nổi 'thần tài' Kane
Nổi bật nhất trong đội tuyển “bình dân”
32 năm trước, ở Mexico 1986, huyền thoại bóng đá của nước Anh Lineker đã ghi được 6 bàn. Dù đội tuyển Anh dừng chân ở tứ kết (thua Argentina - đội sau đó đoạt chức vô địch), nhưng số bàn thắng như vậy đủ để Lineker tạo được dấu ấn với danh hiệu Vua phá lưới, trong một kỳ World Cup mà Diego Maradona đã che mờ tất cả với những khoảnh khắc cả tranh cãi lẫn thiên tài.
"Danh hiệu Vua phá lưới, nếu giành được, sẽ thực sự là niềm hạnh phúc cho tôi. Nhưng tôi sẽ còn tự hào hơn nữa, nếu những bàn thắng ấy giúp đội tuyển Anh đoạt chức vô địch World Cup 2018”.
Tiền đạo Harry Kane
32 năm sau Mexico 1986, tại Nga 2018, một đội tuyển Anh được coi là bình dân đã thi đấu rất thành công. Không màu mè, “hoa lá cành” như các đàn anh ở các World Cup gần đây, đội tuyển Anh đang thực sự chứng tỏ họ là một tập thể chơi bóng vì nhau, vì quyết tâm và khao khát thành công thực sự . 18/23 cầu thủ Anh lần đầu tiên được dự một vòng chung kết World Cup có thể là thống kê khiến nhiều người hâm mộ họ e ngại trước ngày khai mạc. Nhưng đến khi bóng lăn, Anh đã khiến tất cả đi từ ngạc nhiên đến thán phục. Trong tập thể ấy, nổi bật nhất chính là đội trưởng Harry Kane.
Không nói nhiều, không khoe khoang, Kane thể hiện khát vọng của mình bằng hành động cụ thể. Đá bóng với phong cách của một trung phong đúng nghĩa, dù hơi cổ điển, nhưng Kane lại thành công rực rỡ. 6 bàn thắng mà anh ghi được đã mang về tấm vé vào tứ kết cho tuyển Anh. Kane chỉ có mặt ở trong vòng cấm địa, đứng sát khung thành đối phương và có bóng là dứt điểm quyết đoán. Và người Anh có lý do để mộng mơ khi có Kane.
Đã hay lại còn may
Kane đá hay là chuyện khỏi phải bàn. Anh sút giỏi, đánh đầu cừ, gây áp lực xuất sắc và đối phương cứ “hở” ra là bị trừng phạt. Nhưng ở Cúp Thế giới lần này, Kane thực sự gặp may mắn. May đến cỡ khó ai ngờ nổi.
Ngoại trừ 2 bàn thắng ở trận ra quân gặp Tunisia, Kane đã ghi 4 bàn còn lại như thế nào? Câu trả lời: 3 trong số đó là đá phạt đền thành công và bàn còn lại là một tình huống đến chính Kane cũng không ngờ nổi, khi bóng ngẫu nhiên tìm đến chân anh rồi bay vào lưới. Nhờ những bàn thắng ngon ăn và “rùa” như thế, Kane mới có được 6 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Lúc này, Kane đang hơn 2 người bám sát anh là Cristiano Ronaldo và Romelu Lukaku 2 bàn. Nhưng Ronaldo thì đã không còn cơ hội khi Bồ Đào Nha bị loại, còn Lukaku, anh sẽ làm được gì khi Bỉ phải gặp ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch là Brazil ở vòng tứ kết. Từ đầu giải, Brazil đá 4 trận mới thủng lưới 1 bàn và Lukaku sẽ cực khó sút thủng lưới của thủ môn Becker.
“Điểm danh” các đội tuyển khác, cũng không có nhiều chân sút có thể đua tranh được với Kane. Đội tuyển Nga có Dzyuba và Cheryshev đều ghi được 3 bàn, nhưng họ khó có cơ hội khi gặp Croatia mạnh hơn hẳn ở tứ kết. Kylian Mbappe của Pháp cũng đã có 3 bàn và Pháp rất mạnh, nhưng tiền đạo này cũng chỉ là ứng cử viên thuộc dạng tiềm tàng, khi đội tuyển Pháp còn nhiều phương án tấn công khác. Cavani của Uruguay cũng có 3 bàn, nhưng anh lại đang gặp vấn đề về thể lực. Nói tóm lại, sẽ không bất ngờ khi Kane giành ngôi Vua phá lưới, ngay cả khi anh không ghi thêm được bàn thắng nào.

Theo Đức Hiếu (Dân Việt)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (32 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (42 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)