-
HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" -
Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long -
Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy -
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ
Thể thao
16/05/2022 02:45'Đánh tennis' với đối thủ, HLV futsal Việt Nam tự tin đánh bại Thái Lan
ĐT futsal nữ Việt Nam là sự kết hợp của các cầu thủ được tập luyện futsal chuyên nghiệp và nhóm cầu thủ bổ sung từ các đội bóng 11 người. Là ứng viên giành huy chương vàng của môn futsal nữ, đội chủ nhà lập tức tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Khi trận đấu mới trôi đến phút thứ 6, Biện Thị Hằng đã có bàn mở tỉ số trận đấu với cú sút chéo góc rất hay. Pha lập công này giúp ĐT futsal nữ Việt Nam tự tin hơn khá nhiều. Họ thi đấu mạch lạc và có nhiều pha phối hợp tấn công đẹp mắt.
Chỉ trong 3 phút từ phút thứ 8 đến 11, đội trưởng Nguyễn Thị Châu và Thanh Ngân liên tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho ĐT futsal nữ Việt Nam. Bàn thắng thứ 4 của hiệp 1 đến với đội bóng áo trắng khi Vân Anh tận dụng cơ hội đánh bại thủ thành đối phương.
Bước sang hiệp 2, ĐT futsal nữ Việt Nam chủ yếu kiểm soát bóng và giữ bóng nhằm tránh tiêu tốn quá nhiều thể lực. Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn cho thấy tính kết dính trong lối chơi. Phút 21, Lê Thu Thanh Hương đệm bóng cận thành sau pha phối hợp cột 2 đậm chất futsal. Phút cuối cùng của trận đấu, ĐT futsal Myanmar có cầu thủ đá phản lưới nhà và chấp nhận thất bại 0-6. Chiến thắng ấn tượng giúp ĐT futsal nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng môn futsal nữ SEA Games 31.

Sau trận đấu, HLV Trương Quốc Tuấn không giấu nổi niềm vui: “Tất nhiên trận đầu tiên thì đều là khó khăn, tôi khá bất ngờ với cách tiếp cận trận đấu của các cầu thủ. Họ khởi đầu rất tốt và họ làm được tất cả mảng miếng ban huấn luyện đề ra. Ban huấn luyện đặt mục tiêu giành HCV, nhưng chúng tôi cần giải quyết từng trận, nhưng cũng tuỳ thuộc vào phong độ của cầu thủ. Nếu chơi thăng hoa, ĐT futsal nữ Việt Nam đủ sức thắng Thái Lan”.
HLV Tin Maung Htay của ĐT futsal Myanmar nói: “ĐT futsal nữ Việt Nam rất mạnh nên tôi đã lường trước được thất bại này. Việt Nam tổ chức đội hình tốt, ngoài ra họ có kĩ năng cá nhân rất cao. Đội Myanmar không có tinh thần tốt trong hiệp 1, dù sao chúng tôi cũng đã làm hết sức mình”.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
- HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" (07:21)
- Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long (07:17)
- Bàng hoàng lời khai kẻ dùng cuốc đoạt mạng chú ruột chỉ vì một tranh chấp nhỏ (42 phút trước)
- Phẫn nộ clip người đàn ông vừa lái xe máy vừa điều khiển xe mô hình gầm rú, lạng lách trên phố (50 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ "kế hoạch hai bước" giúp U23 Việt Nam đánh sập pháo đài Saudi Arabia (59 phút trước)
- Clip bàn thắng của Đình Bắc "gây bão" toàn cầu trên trang chủ AFC (1 giờ trước)
- Bí mật của nhóm nam nữ trong căn hộ chung cư ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Hạ gục chủ nhà, U23 Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can vụ hành hung "Bị đánh đến 'thân tàn ma dại', thương tích 0%" gây chấn động dư luận (12/01/26 23:14)