-
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8
Thể thao
01/11/2018 18:19Danh thủ Indonesia: Không hiểu sao Việt Nam hay thua lúc quyết định
| Huyền thoại Indonesia: ‘ĐT Việt Nam hay thua đáng tiếc’ Ponaryo Astaman cho rằng Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng không hiểu sao ở thời điểm quan trọng lại thua đáng tiếc, SEA Games 29 là ví dụ. |
AFF Cup 2018 đang đến rất gần và sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt cho HLV Park Hang-seo cùng các học trò càng cao. Thành công ở các cấp độ U23 và Olympic Việt Nam là bàn đạp hữu hiệu trước thềm Giải vô địch Đông Nam Á, cũng là giải đấu quan trọng nhất của HLV Hàn Quốc.
Những huyền thoại để lại ấn tượng
Đã 10 năm trôi qua kể từ cú đánh đầu lịch sử của cựu tiền đạo Lê Công Vinh giúp Việt Nam lần đầu đăng quang AFF Cup. Khi đó, Việt Nam vượt qua đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết và mở hội ngay tại sân Mỹ Đình. Niềm vui ngày ấy giờ trực chờ suốt một thập kỷ qua để tái hiện lại.
Bóng đá Việt Nam sau 10 năm đã lại sản sinh ra một thế hệ tài năng khác với những Công Phượng, Quang Hải và Bùi Tiến Dũng. Không còn nhà vô địch AFF 2008 nào trong đội hình, đoàn quân của HLV Park Hang-seo liệu có tràn đầy tự tin để khuất phục những đối thủ ở khu vực một lần nữa?
Với danh thủ từng có 10 năm khoác áo ĐTQG Indonesia Ponaryo Astaman, bóng đá Việt Nam là một thế lực mà anh đã chứng kiến trong những năm tháng tham dự AFF. Giờ đã là một bình luận viên chuyên nghiệp và đang giữ chức Chủ tịch hiệp hội cầu thủ Indonesia, Ponaryo Astaman vẫn nhớ rõ.
Anh chia sẻ với Zing.vn tại thủ đô Jakarta: “Tôi còn nhớ Lê Công Vinh, cái tên rất quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Sau đó phải kể đến Nguyễn Anh Đức và một tiền đạo huyền thoại mang áo số 10 mà tôi chỉ mới có một lần chạm trán, đó chính là Lê Huỳnh Đức. Họ đều là những người tài năng, giàu thành tích”.
Nếu như Công Vinh là người trực tiếp mang về chiếc cúp AFF Cup 2008 rất ấn tượng với Ponaryo Astaman, thì Lê Huỳnh Đức là một biểu tượng của bóng đá khu vực khi là mẫu trung phong cắm cực kỳ đáng sợ. Còn chân sút Nguyễn Anh Đức đến giờ vẫn còn thi đấu đã là một điều gây ngạc nhiên cho cựu tiền vệ Indonesia.
Kỷ niệm khó quên nhất với chính Ponaryo Astaman chính là trận thắng 3-0 của Indonesia trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2004. ĐT Việt Nam khi đó có cả Lê Công Vinh và Lê Huỳnh Đức trong đội hình. “Chúng tôi đã vượt qua được áp lực để giành chiến thắng”, anh nói. Ponaryo Astaman chưa từng sút thủng lưới Việt Nam.
Tài năng của bóng đá Việt Nam không thiếu nhưng đội tuyển mới vô địch AFF Cup một lần vào năm 2008 và một lần giành Á quân vào năm 1998. Còn Indonesia của Ponaryo Astaman thì chưa từng lên ngôi ở AFF Cup nhưng có đến 5 lần vào chung kết giải. Hơn thế, họ còn 2 lần có HCV SEA Games môn bóng đá nam.
Bài toán tâm lý hay giây phút quyết định?
Ponaryo Astaman từng hai lần cùng Indonesia thất bại trong trận chung kết AFF Cup 2004 và 2010. Indonesia và Việt Nam lại chưa từng gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của Giải vô địch Đông Nam Á.
Theo quan sát của bình luận viên chuyên nghiệp 39 tuổi, anh cũng chưa thể lý giải được một điểm ở bóng đá Việt Nam khi có dịp đánh giá trên truyền hình. Đó là tâm lý của ĐTQG Việt Nam ở đấu trường khu vực.
Danh thủ sinh năm 1979 bày tỏ: “Việt Nam luôn là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á nhưng vấn đề của họ là luôn gây bất ngờ khi để thua vào những thời điểm quyết định. Họ luôn có thế hệ cầu thủ chất lượng, lối chơi cũng tổ chức tốt như U19 Việt Nam vừa rồi nhưng vẫn bị loại ở thời điểm quyết định”.
Cụ thể ở AFF Cup 2016 là ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình giữa Việt Nam với Indonesia. Đội khách Indonesia đang dẫn 1-0 thì thủ môn Nguyên Mạnh đạp vào lưng tiền đạo đối phương. Trọng tài đuổi thủ môn quê Nghệ An trong bối cảnh HLV Hữu Thắng khi đó không còn quyền thay đổi người nào.
“Còn SEA Games 2017 vừa qua, tôi cho rằng Việt Nam đủ lực để giành ngôi vô địch. Nhưng rồi sau những chiến thắng dễ dàng, Việt Nam hòa Indonesia và thua Thái Lan để bị loại từ vòng bảng”, Ponaryo Astaman tổng hợp thêm một số thời điểm khác để đưa ra kết luận như trên.
Tâm lý có lẽ là bài toán nan giải của cầu thủ Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nó có thể đã được giải quyết dưới thời HLV Park Hang-seo. Bằng chứng là các chiến tích Á quân U23 châu Á và bán kết ASIAD.
Là người theo dõi VCK U23 châu Á 2018, Ponaryo Astaman lạc quan khi thấy các tuyến trẻ ở Đông Nam Á gây ra tiếng vang như U23 Malaysia và đặc biệt là U23 Việt Nam. Nhưng anh không bất ngờ bởi lẽ, khi các nước Đông Nam Á chú trọng vào phát triển bóng đá trẻ thì mọi thứ đều có thể.
Ponaryo Astaman lấy Thái Lan làm điển hình trong công tác quản lý và đào tạo. Điều đó tạo ra sự khác biệt về đẳng cấp của Thái so với các nước còn lại. “Chúng ta cần những giáo án, chương trình phát triển cụ thể để theo đó mà xây dựng. Chúng tôi đang làm như vậy ở Indonesia”, anh nói.
Liên đoàn bóng đá Indonesia đã bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển bóng đá trẻ từ vài năm qua. Họ mở các chương trình bóng đá tỏa ra nhiều vùng của đất nước, kéo dài từ đảo Sumatra đến quần đảo Papua. Ở đó, trẻ em được học bóng đá và phát triển tài năng.
Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, tiền vệ trung tâm này không chỉ làm bình luận viên mà anh còn cùng các đồng nghiệp lập nên Hiệp hội cầu thủ Indonesia. Ponaryo Astaman đang làm Chủ tịch. Ở Đông Nam Á mới chỉ có hai nền bóng đá có Hiệp hội cầu thủ là Malaysia và Indonesia.
Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (11:38)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (11:33)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (11:32)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (11:26)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (11:12)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (11:11)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (50 phút trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (52 phút trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (1 giờ trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (1 giờ trước)