Thể thao

Dani Alves muốn cơ hội thứ 2, gửi tâm thư tha thiết mong vợ tha thứ vụ hiếp dâm

Hậu vệ kỳ cựu Dani Alves khẳng định vô tội và muốn có cơ hội thứ hai, trong bức tâm thư gửi vợ Joana Sanz từ nhà tù Brians 2 - nơi anh bị giam giữ với cáo buộc tấn công tình dục tại thành phố Barcelona.

Tuần trước, Joana Sanz công khai trên Instagram mong muốn chấm dứt mối quan hệ với Alves, khi trải qua "những tháng kinh hoàng" từ khi hậu vệ Brazil bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục.

Dani Alves muốn cơ hội thứ 2, gửi tâm thư tha thiết mong vợ tha thứ vụ hiếp dâm
Truyền thông Tây Ban Nha đăng tải tâm thư viết tay của Alves. Anh và Joana hẹn hò từ 2015 rồi tổ chức lễ cưới tại Ibiza, Tây Ban Nha ngày 8/7/2017

Tới ngày 22/3, chương trình truyền hình Tây Ban Nha Y Ahora Sonsoles đã đăng tải tâm thư do Alves viết tay gửi vợ từ trong tù. Theo đó, anh viết: "Joana thân mến, chúng ta đã có gần 8 năm yêu thương, trìu mến, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Những ngày tháng bên em, với anh, mọi thứ dường như dễ dàng và dễ chịu hơn. Em và các con, Dani Filho và Victoria, là điều tốt nhất đã xảy ra trong cuộc đời anh".

"Giờ đây, trong những giây phút khó khăn này, anh lấy làm tiếc về quyết định của em và anh mong cuộc đời cho chúng ta một cơ hội khác để anh yêu em lần nữa. Anh hiểu nỗi đau mà hoàn cảnh bất công mà chúng ta đang sống gây ra, và anh hiểu em không thể chịu được mọi áp lực. Nhưng sự thật mà việc anh bị buộc tội là xa lạ và đi ngược với những giá trị đã định hướng cuộc đời anh, đó là tình yêu, sự tôn trọng và nỗ lực".

"Anh sẽ chiến đấu đến cùng với tình yêu thương vô điều kiện của các con, cha mẹ, và những người tiếp tục ở bên cạnh anh, để sớm chứng minh sự trong sạch của mình với toàn thế giới".

Alves bị tống giam hôm 20/1, với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ tại hộp đêm Sutton ở thành phố Barcelona cuối tháng 12/2022. Cuối tháng 2, anh bị Tòa án Tây Ban Nha bác đơn yêu cầu tại ngoại và có thể phải ngồi tù từ một đến hai năm, tới khi nào vụ việc của anh được đưa ra xét xử.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)