-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
22/12/2024 15:51Đè bẹp chủ nhà Crystal Palace, Arsenal vững chân Top 3 Ngoại hạng
Màn trình diễn ấn tượng của chân sút người Brazil, tuy vậy, không lấn át nổi nỗi buồn của HLV Mikel Arteta khi cậu học trò cưng Bukayo Saka bị dính chấn thương gân khoeo, phải rời sân chỉ sau hơn 20 phút góp mặt trong đội hình Arsenal tại trận đấu ở Selhurst Park.
Ở buổi tập trước trận của Arsenal, Raheem Sterling cũng đã bị chấn thương khiến danh sách hàng công vơi đi đáng ngại.

Sau cú hat-trick ở League Cup hồi giữa tuần vào lưới Crystal Palace, Gabriel Jesus đã kiếm được suất đá chính trên hàng công Arsenal trận này bên cạnh Kai Havertz. Tiền đạo người Brazil chỉ mất 6 phút để mở tỉ số cho đội khách sau pha bóng lộn xộn trước cầu môn Crystal Palace.

Phản ứng mạnh mẽ của đội chủ nhà giúp họ có bàn gỡ chỉ sau đó 5 phút từ cú sút xa của Ismaila Sarr. Trong thế trận giằng co như thế, việc Arsenal liên tiếp ghi thêm bàn ngay trong hiệp 1 dường như không làm thầy trò HLV Oliver Glasner lo lắng.

Gabriel Jesus tiếp tục "nổ súng" ở phút 15 bằng quả đặt lòng sau khi pha bóng bật ra từ một quả phạt góc. Đến phút 38, Kai Havertz đệm bóng cận thành thành bàn nâng tỉ số lên 3-1, sau khi pha đánh đầu của Jesus đưa bóng bay chạm cột.

Crystal Palace tràn lên tấn công dữ dội đầu hiệp 2 nhưng bộ đôi Jean-Philippe Mateta và Ismailla Sarr bỏ lỡ đến 4 tình huống ghi bàn chỉ trong vòng 7 phút đầu hiệp. Phát biểu sau trận, HLV Glasner cho rằng, tính đến phút 60, có ai dám nói Palace thất thế và không đáng thua đến 1-5!

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, chủ nhà Palace đã phải trả giá. Phút 60, Martinelli đá nối cú sút của Declan Rice vào lưới chủ nhà dù thủ thành Dean Henderson đã cản phá thành công pha dứt điểm trước đó của Gabriel Jesus, người khát khao có thêm cú hat-trick trong hai trận liên tiếp đấu với "Đại bàng".

Crystal Palae thực sự sụp đổ ở phút 84 khi Declan Rice sút tung nóc lưới Dean Henderson, ấn định chiến thắng 5-1 cho "Pháo thủ".
Chiến thắng quan trọng này giúp Arsenal củng cố vị trí trong Top 3, tạm rút ngắn cách biệt với kình địch cùng thành phố Chelsea xuống chỉ còn 1 điểm. Cả hai đội bóng London hiện vẫn bị Liverpool bỏ xa 2-3 điểm dù đá ít trận hơn.
Nottingham Forest thắng 2-0 trên sân của Brentford, vươn lên vị trí thứ 5 trong khi Newcastle nghiền nát chủ nhà Ipswich Town 4 bàn không gỡ, tạm leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng tạm thời.
Theo Đào Tùng (Nld.com.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




