-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
30/09/2021 05:00Đè bẹp đội chủ nhà 7-0, tuyển nữ Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2022
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đã đẩy cao đội hình tấn công. Trong những phút đầu trận, bóng chủ yếu nằm bên phần sân đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng Huỳnh Như và Tuyết Dung chưa thành công.

Ở phần sân bên này, thủ môn Kim Thanh mới có duy nhất một lần chạm bóng. Tiếp tục tìm đường vào khung thành đội chủ nhà của đội tuyển nữ Việt Nam đã thành công ở phút 14. Từ đường chuyền của Bích Thuỳ, Hải Yến trong tư thế thuận lợi đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Sau bàn thua, đội chủ nhà dồn lên nhằm tìm kiếm cơ hội san bằng khoảng cách, tuy nhiên, hàng công của họ không vượt qua được hàng thủ của Việt Nam. Bên ngoài sân, HLV trưởng Mai Đức Chung nhắc nhở các học trò phải tiếp tục tập trung, hàng thủ lưu ý phá bóng dứt điểm.
Phút 22, đội Tajikistan phạm lỗi với Hoàng Loan sát vạch 16m50, rất tiếc Tuyết Dung không chuyển hoá được cơ hội thành bàn thắng. Phút 26, tưởng như đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng thứ hai, nhưng Huỳnh Như dứt điểm không chính xác.

Trong nửa cuối hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục bắt chặt các chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam, các đợt tấn công hai bên cánh đều bị ngăn chặn. Phải đến khi hiệp đấu còn 3 phút, sự nỗ lực của các “cô gái vàng” Việt Nam tiếp tục được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0: Hoàng Quỳnh câu bóng bổng qua hàng thủ vào trong khu 16m50, Bích Thuỳ thoát xuống nhận bóng, lừa qua thủ môn đưa bóng vào lưới.
Vào hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi người khi Vạn Sự vào thay Tuyết Dung. Đội chủ nhà cũng có sự thay đổi người với mong muốn tìm kiếm bàn thắng. Bóng vẫn tiếp tục thuộc quyền kiểm soát của đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 51, số 8 đội chủ nhà phạm lỗi với Hải Yến trong khu 16m50, đội Việt Nam được hưởng quả phạt 11m và Huỳnh Như đã thực hiện thành công. Chỉ 3 phút sau, Hoàng Quỳnh và Bích Thuỳ tiếp tục phối hợp ăn ý và một lần nữa Bích Thuỳ đã lập công. 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Bàn thắng thứ 5 của đội tuyển nữ Việt Nam được ghi ở phút 73, do công của Hải Yến, sau pha kiến tạo của Bích Thuỳ. Có thể nói, trận này Bích Thuỳ chơi khá tốt, cô không chỉ đóng góp 2 bàn thắng vào chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam mà còn kiến tạo một số cơ hội cho các đồng đội lập công. Khi trận đấu chỉ còn 6 phút, lưới của đội chủ nhà tiếp tục rung lên, người lập công lần này là Hoàng Thị Loan. Khi trận đấu bước vào những giây cuối, Nguyễn Thị Vạn ghi bàn thắng 7-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm, nhất bảng B và giành suất vào VCK giải Vô địch nữ châu Á 2022.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (27 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (34 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (40 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (51 phút trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (1 giờ trước)
- Người yêu đe dọa tung clip riêng tư để "tống tiền", cô gái có pha xử lý khiến nhiều người ngỡ ngàng (2 giờ trước)