-
Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao -
Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng -
Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 tháng 2/2026: Giảm "sập sàn", hút khách hơn Yamaha Exciter vì quá rẻ -
Xiaomi 15 Ultra đón Tết Nguyên đán 2026 rẻ cỡ này, Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max nhắm làm lại không? -
Nam danh ca ly hôn ở tuổi U80: Từ thần đồng 4 tuổi đến tượng đài 7 thập kỷ của nhạc Việt -
Á Khôi Phương Linh vừa bị bắt vì điều hành đường dây môi giới mại dâm cao cấp là ai? -
Lộ thêm clip vụ mẹ chồng mắng con dâu sau sinh, dư luận tiếp tục tranh cãi -
Nghi vấn Đỗ Mỹ Linh mang thai lần 2: Chồng Chủ tịch vô tình "làm lộ" bí mật vợ đang giấu kín? -
iPhone 17 giảm sâu cả triệu đồng đón Tết Nguyên đán 2026, trang bị mạnh không kém nhiều iPhone 17 Pro Max
Thể thao
24/11/2021 14:35Đè bẹp Juventus 4-0, Chelsea ghi tên mình vào vòng 1/8
Trước màn tiếp đón Juventus ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, Chelsea đứng thứ 2 bảng H với 9 điểm. Thầy trò Thomas Tuchel chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa để chính thức đoạt vé tham dự vòng 1/8. Trong khi đó, Juventus cần kết quả hòa để chắc chắn giành ngôi đầu.
Ở lượt đi, với hàng thủ chắc chắn, Juventus đã đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0. Nhưng ở màn tái đấu rạng sáng nay, đội bóng của HLV Allegri đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công giàu tốc độ của The Blues.
Với quyết tâm giành 3 điểm, Chelsea đã gây sức ép lớn sau tiếng còi khai cuộc, buộc Juventus phải kéo thấp đội hình chơi phòng ngự. Dù vậy, đội bóng Italia chỉ có thể giữ sạch mành lưới tới phút 25. Từ tình huống đá phạt góc, trung vệ Trevoh Chalobah đã dứt điểm tung nóc lưới của Szczesny. Các cầu thủ Juventus cho rằng Rudiger đã để bóng chạm tay trước đó nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn mở tỉ số của Chelsea.
Sau đó 3 phút, Juventus đã có cơ hội vàng để gỡ hòa khi Morata băng xuống đánh bại thủ thành Mendy trong thế đối mặt. Tuy nhiên, trung vệ Thiago Silva đã kịp băng về cứu thua cho Chelsea ngay trên vạch vôi.
Trong phần còn lại của hiệp 1, Juventus vẫn thi đấu rất bế tắc. Thậm chí, nhờ tài năng của Szczesny, đội bóng của Allegri còn may mắn thoát thua bàn thứ 2 trước cú dứt điểm đầy uy lực của Reece James ở phút 37.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, thế trận không có sự thay đổi đáng kể. Chelsea thậm chí còn bùng nổ hơn nhờ lối chơi rất tốc độ và linh hoạt. Kết quả, ở phút 56, với cú vô-lê trái phá ở góc hẹp, hậu vệ Reece James đã nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.
Bàn thua thứ 2 đã ảnh hưởng lớn tới tinh thần của Juventus. Đội bóng Italia tiếp tục gặp khó khăn trước lối chơi tấn công cơ động của Chelsea. Chưa đầy 2 phút sau khi để thua bàn thứ 2, Juventus đã để lọt lưới bàn thứ 3. Trung vệ Rudiger là người tạo ra sự khác biệt với tình huống xử lý kĩ thuật giữa vòng cấm trước khi mớm bóng để Hudson-Odoi đánh bại thủ thành Szczesny.
Bị dẫn trước 3 bàn, HLV Allegri buộc phải tăng cường hàng công với sự góp mặt của Paulo Dybala và Moise Kean. Nhưng trước hàng thủ rất chắc chắn của Chelsea, Juventus không tạo ra nhiều cơ hội ngoài cú dứt điểm của McKennie đã bị Mendy cản phá ở phút 83.
Không những không thể ghi bàn danh dự, Juventus còn phải nhận thêm bàn thua nữa ở phút bù giờ thứ 5. Tiền đạo vào sân thay người, Timo Werner là người đã đệm bóng dễ dàng ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Chelsea.
Đòi nợ hoàn hảo, Chelsea không chỉ đoạt vé đi tiếp mà còn vươn lên dẫn đầu bảng H. Chelsea và Juventus có cùng 12 điểm sau 5 lượt trận nhưng đội bóng của Tuchel xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Ở lượt trận hạ màn, các nhà ĐKVĐ chỉ cần đánh bại Zenit để chắc chắn về đích với ngôi đầu bảng H.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Mendy, Ruediger, Silva, Chalobah, Chilwell (Azpilicueta 71'), Jorginho (Niguez 76'), Kante (Loftus-Cheek 37'), James, Hudson-Odoi (Mount 76'), Pulisic (Werner 72'), Ziyech.
Juventus: Szczesny, Cuadrado (De Winter 81'), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Rabiot, Locatelli (Arthur 67'), Bentancur (Dybala 59'), McKennie, Chiesa (Kulusevski 80'), Morata (Kean 67').
Theo Nguyên Khang (Tiền Phong)
- Thực hư tin đồn "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City" khiến dư luận xôn xao (21:32)
- Bi kịch từ "đường tắt" nhập tịch: Bóng đá Malaysia đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lịch sử (21:17)
- Scandal trốn thuế nhấn chìm Kim Seon Ho: Suzy và Park Gyu Young "vạ lây", nhãn hàng đồng loạt quay lưng (21:01)
- Hà Nội: Biển quảng cáo tầng 3 bốc cháy dữ dội, người dân trên phố Trần Cung hoảng loạn tháo chạy (1 giờ trước)
- Hành trình trượt dài của Á khôi Bùi Thị Phương Linh: Từ lời hứa lan tỏa giá trị tích cực đến vai trò "tú bà" (1 giờ trước)
- Ba chị em ruột nhảy lầu tự tử vì bị cấm chơi game và theo đuổi văn hóa Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 3 độ C (2 giờ trước)
- Mitsubishi Destinator vừa xuất xưởng đã giảm giá: Giá lăn bánh nhẹ ví, rẻ hơn Ford Territory (2 giờ trước)
- Bắt giữ cặp vợ chồng cùng đồng bọn sau clip chém người tử vong ở Tây Ninh (2 giờ trước)
- Vụ nữ sinh 14 tuổi bị cán tử vong: Công an tỉnh Vĩnh Long giải thích lý do chậm trễ kết thúc điều tra (3 giờ trước)