-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Thể thao
18/06/2021 12:00De Bruyne cân Đan Mạch, đưa Bỉ vào vòng 1/8
Bàn thắng
Đan Mạch: Poulsen (2')
Bỉ: T.Hazard (54'), De Bruyne (71')
Theo dự kiến, phút thứ 10 trận đấu giữa Đan Mạch vs Bỉ, cả sân vận động Parken sẽ dừng mọi hoạt động để dành một khoảng thời gian ngắn thể hiện tình cảm với Christian Eriksen, động viên ngôi sao mới đánh bại tử thần sau khi bị ngưng tim ở trận mở màn gặp Phần Lan.
Thế nhưng, Eriksen chưa cần đến phút thứ 10 đã nhận được món quà ý nghĩa từ các đồng đội. 11 cầu thủ Đan Mạch dường như chiến đấu cả cho Eriksen, khi đẩy rất cao đội hình sang phần sân ĐT Bỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ động chơi pressing tầm cao.
Chính điều này khiến hàng thủ ĐT Bỉ bất ngờ và trước áp lực quá lớn, họ đã mắc sai lầm. Trung vệ Jason Denayer chuyền bóng hỏng ngay trước vòng cấm, bị Pierre-Emile Hoejbjerg cắt được và cầu thủ thuộc biên chế Tottenham nhanh chóng đưa bóng tới vị trí của tiền đạo Yussuf Poulsen.
Ở tư thế trống trải, Poulsen tung ra cú dứt điểm hiểm hóc vào cột dọc xa đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, thời điểm đồng hồ mới điểm 1 phút 39 giây, để biến nó trở thành bàn thắng nhanh thứ 2 trong lịch sử EURO.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số từ rất sớm, Đan Mạch liên tục vây bắt cầu thủ Bỉ ngay phần sân đối phương và tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu như may mắn và chính xác hơn một chút, tài năng trẻ Mikkel Damsgaard hay chính Poulsen phải có thêm 1 bàn thắng trước thời điểm trận đấu dừng lại ở phút thứ 10.
Kể từ thời điểm trận đấu được nối lại sau ít giây động viên Eriksen, Đan Mạch bắt đầu giảm nhịp độ, chủ động chơi phòng ngự, bố trí hàng thủ nhiều lớp, chia cắt những vệ tinh xung quanh Romelu Lukaku. Bỉ dù có thời điểm cầm bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của Kasper Schmeichel. Suốt 45 phút đầu tiên, đội đang dẫn đầu BXH FIFA chỉ có vỏn vẹn 1 cú dứt điểm đi trúng khung thành.
Với Đan Mạch, dù nhường lại thế trận cho đối phương, nhưng đội bóng này luôn rất nguy hiểm ở những pha lên bóng phản công nhanh. Poulsen, Damsgaard là hai cái tên thường xuyên có các tình huống thoát xuống nguy hiểm và chỉ nhờ may mắn thì khung thành của Courtois mới không rung lên lần thứ 2.
Việc thiếu đi một cầu thủ kỹ thuật khiến tuyến giữa của ĐT Bỉ bế tắc, buộc HLV Roberto Martinez phải tung nhạc trưởng Kevin de Bruyne, người chưa có thể lực tốt nhất vào sân. Chính cầu thủ của Man City đã tạo nên khác biệt của trận đấu, giúp lối chơi của Bỉ thanh thoát hơn.
Phút 55, Lukaku có pha tăng tốc cực nhanh bên cánh phải trước khi chuyền ngược vào cho De Bruyne. Thay vì dứt điểm một chạm, nhạc trưởng ĐT Bỉ xử lý tinh tế trước khi chuyền như đặt để Thorgan Hazard băng vào đệm bóng cận thành san bằng cách biệt.
Có bàn gỡ, HLV Roberto Martinez tiếp tục tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Eden Hazard và Axel Witsel ở phút 60. Và chỉ mất 11 phút có mặt trên sân, Eden Hazard với tấm băng đội trưởng trên tay đã tạo dấu ấn bằng đường chuyền thuận lợi để De Bruyne băng lên dứt điểm đẳng cấp đưa bóng đi sát cột dọc gần giúp ĐT Bỉ dẫn ngược 2-1.
Những phút còn lại, hai đội chơi đôi công và tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là chủ nhà Đan Mạch. Tiền đạo Braithwaite có lẽ là người thất vọng nhất, bởi anh có không dưới 3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng hết bị Courtois rồi đến xà ngang từ chối.
Chung cuộc, ĐT Bỉ giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1. Với thắng lợi này, đội bóng đang đứng đầu BXH FIFA trở thành cái tên thứ hai sau ĐT Italia có được tấm vé vào vòng 1/8. Trong khi đó, cánh cửa đi tiếp của Đan Mạch gần như không còn sau 2 trận thua liên tiếp.



Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (53 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (1 giờ trước)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (2 giờ trước)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (2 giờ trước)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (2 giờ trước)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (2 giờ trước)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (3 giờ trước)