-
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường -
Chính thức: Người lao động có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương từ năm 2026 -
Tên gọi được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay, có đến 10 địa phương sử dụng -
34 tuổi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn độc thân: "Tôi chỉ muốn tìm người đàn ông thật sự xứng đáng" -
Gia đình đại tri thức có 7 cha con cùng mang học hàm giáo sư, phó giáo sư, 3 con rể là tướng quân đội -
Hoàn cảnh người đàn ông tử vong vụ trẻ đá bóng lăn ra đường: Con gái mới mất, gia đình thông tin hướng xử lý
Thể thao
12/05/2022 13:21De Bruyne lập poker, Man City tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh
Bàn thắng
Wolves: Dendoncker (11')
Man City: De Bruyne (7', 16', 24', 60'); Sterling (84')
Một ngày sau khi Liverpool có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân của Aston Villa để cân bằng điểm số trên BXH, các cầu thủ Man City hành quân tới sân của Wolves với quyết tâm tái lập cách biệt về điểm số với đối thủ trong chặng nước rút của mùa giải. HLV Pep Guardiola gần như bê nguyên đội hình ở chiến thắng tưng bừng trước Newcastle (5-0) cuối tuần trước, ngoại trừ sự vắng mặt của trung vệ Ruben Dias do chấn thương (Fernandinho đá thay) và Phil Foden đá chính thay Jack Grealish.
Những sự thay đổi này không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của Man City và quyết tâm của đội khách sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 của nhạc trưởng De Bruyne khi anh băng xuống đón đường chọc khe của Bernardo Silva và thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái tung lưới Jose Sa.
Thế dẫn bàn của Man City chỉ tồn tại đúng 4 phút, bởi đến phút 11 trong tình huống lên bóng hiếm hoi, Wolves đã có bàn gỡ. Raul Jimenez tỉa bóng sang cánh trái để Pedro Neto căng ngang thuận lợi giúp Leander Dendocker băng vào dứt điểm gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Wolves làm được bởi quãng thời gian hơn 80 phút còn lại là màn dạo chơi của đội đầu bảng trên sân Molineux.
Trước khi hiệp thi đấu đầu tiên khép lại, tiền vệ De Bruyne hoàn tất cú hat-trick với các pha làm bàn ở các phút 16 và 24. Ở bàn thắng thứ 2, De Bruyne lại cho thấy khả năng chọn vị trí cực tốt để đánh bại Jose Sa. Đến bàn thắng thứ ba, De Bruyne cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình, khi đi bóng qua 3 cầu thủ áo vàng trước khi nã đại bác từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc xa.
Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục nắm giữ thế trận và liên tục vây hãm khung thành thủ môn Jose Sa. Phút 60, De Bruyne khép lại ngày thi đấu thăng hoa của mình khi có mặt đúng chỗ để đón đường căng ngang của Foden để đặt lòng chính xác tung lưới đội chủ nhà.
Sau bàn thắng thứ 4 của De Bruyne, trận đấu diễn ra rất cởi mở khi Wolves cũng chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Chính điều này khiến quãng thời gian 30 phút cuối xuất hiện rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng chỉ một lần bóng được đưa vào lưới của Wolves, khi Joao Cancelo có đường dọn cỗ để Raheem Sterling ấn định chiến thắng 5-1.
Giành chiến thắng tưng bừng 5-1, Man City tái lập thế dẫn 3 điểm với Liverpool, đồng thời nâng cao hiệu số bàn thắng bại lên thành +72 so với +65 của Liverpool. Khi mà mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, có lẽ chức vô địch khó thoát khỏi tay các cầu thủ Man City.
Đội hình thi đấu
Wolves: Jose Sa, Boly, Coady, Dendoncker, Jonny Castro, Ait Nouri, João Moutinho (Cundle 85'), Ruben Neves, Pedro Neto (Trincao 72'), Chiquinho, Raul Jimenez (Hee-Chan Hwang 72')
Man City: Ederson Moraes, João Cancelo, Laporte (Ake 61'), Fernandinho (Mahrez 77'), Zinchenko, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva, Foden (Grealish 81')
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)
- 59 năm tù cho nhóm bị cáo xâm hại thiếu nữ 15 tuổi, nạn nhân hoảng loạn tự cứa cổ (13:56)
- Nga cảnh báo căng thẳng leo thang khi cáo buộc NATO diễn tập chiếm Kaliningrad (13:51)
- Từ Anh Trai đến show mới "Tinh Hà Say Hi": Vì sao cái tên vừa công bố đã khiến khán giả ngơ ngác? (13:46)
- HLV Polking gia hạn hợp đồng với CAHN, đặt mục tiêu chinh phục loạt danh hiệu (13:46)
- Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên bị đâm chết vì “thiếu tôn trọng” (13:44)
- Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố (13:42)
- Park Bom lại gây sốc khi đăng tâm thư gửi Lee Min Ho, dư luận ngán ngẩm vì hành động kỳ lạ (13:35)
- Siêu mô tô Harley-Davidson giá 2,44 tỷ đồng cập bến Hà Nội, độc nhất tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập (2 giờ trước)
- Bi kịch "Chị đại" 19 tuổi nướng 60 tỷ của bố vào livestream: Cha đưa con vào tù để cứu công ty (2 giờ trước)