-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
03/04/2018 14:43De Bruyne muốn vô địch Ngoại hạng Anh trước mặt Man Utd
Man City có cơ hội vô địch sớm Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018, lần thứ ba kể từ năm 2012, nếu hạ Man Utd hôm 7/4. Khoảng cách giữa hai đội hiện là 16 điểm và cả hai cùng còn bảy trận trong tay.
Kevin De Bruyne hứng thú với viễn cảnh vô địch trước mặt đại kình địch. Anh nói với Independent: "Tôi nghĩ người hâm mộ sẽ cảm thấy tuyệt vời nếu điều đó xảy ra. Rõ ràng, nếu chúng tôi bỏ lỡ cơ hội đó (trận gặp Man Utd), Man City còn nhiều cơ hội khác để lên ngôi. Nhưng vô địch trước mặt Man Utd chắc chắn là một cảm giác đặc biệt".

Man City hiện có lịch thi đấu khó khăn. Họ gặp bốn đội mạnh trong vòng 10 ngày, đầu tiên là lượt đi tứ kết Champions League trên sân Liverpool, tiếp đó tiếp Man Utd ở Ngoại hạng Anh, gặp lại Liverpool, và cuối cùng là làm khách của Tottenham.
De Bruyne không tỏ ra lo lắng với những cuộc chiến sắp tới. Anh chia sẻ: "Đó là những trận đấu mà chúng tôi đã chơi suốt mùa giải này. Liverpool, Man Utd, Liverpool lần nữa, rồi lại Tottenham, đó đều là những thử thách khó khăn. Dù sao chúng tôi muốn giải quyết từng giải đấu càng sớm càng tốt, sau đó sẽ tập trung vào đấu trường còn lại. Ai cũng biết tính sự đối địch của trận derby thành Manchester, vì thế nếu thắng họ hôm 7/4, nó sẽ càng mang ý nghĩa lịch sử".
Tiền vệ người Bỉ không quên nhắc đến Liverpool, đối thủ đầu tiên trong chuỗi bốn trận khó khăn của Man City. "Gặp họ lúc này rất khác. Đây là vòng tứ kết Champions League, nơi bạn có thể đoạt tất cả hoặc trắng tay. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận, trước mắt là lượt đi", De Bruyne thổ lộ.
Cựu cầu thủ Chelsea không quên trận thua 3-4 tại chính Anfield hồi giữa tháng Một. Ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh nhận xét: "Chúng tôi có khoảng 10 phút mất kiểm soát và trả giá bằng trận thua 3-4. Toàn đội đã vỡ vạc ra nhiều điều, và đều nhất trí rằng chúng tôi cần phải kiểm soát trận đấu tốt hơn".
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




