Thể thao >> Thể thao quốc tế

De Gea: Khi lý trí nhường chỗ cho con tim

Sau quãng thời gian dài tràn ngập hàng loạt tin đồn về việc David de Gea sẽ nói lời chia tay MU sau mùa giải 2017/18. Ngay lúc này, "Quỷ đỏ" đã có thể “mở cờ trong bụng”.

Ba mùa giải đã qua, cứ mỗi khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đến, các CĐV của MU lại sống trong lo sợ, bởi đội bóng của mình có thể đánh mất De Gea ở bất kỳ thời điểm nào trước sự chèo kéo quyết liệt từ phía Real Madrid.

Cơ hội chấm dứt với Real

De Gea: Khi lý trí nhường chỗ cho con tim
De Gea và Mourinho cùng dội gáo nước lạnh về phía Real. Ảnh: Getty Images.

Một số tin đồn từ báo giới Anh cho hay “kền kền trắng” chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc giúp De Gea hồi hương ở hè 2018. Real dự định chi ra số tiền khổng lồ. Còn không, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng dùng Isco, Bale và thậm chí là thủ thành Navas để khiến "Quỷ đỏ" phải gật đầu chấp nhận.

Dù vậy, chỉ sau một đêm, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết, và khả năng để Real sở hữu De Gea gần như không còn. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Arsenal, HLV Mourinho tuyên bố ngắn gọn về việc Real đang muốn chiêu mộ De Gea: “Họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào”.

Vài giờ sau, các CĐV MU tiếp tục được dịp “mát dạ” khi đích thân De Gea lên tiếng khẳng định: “Tôi hạnh phúc với CLB, và đây là mùa giải tốt nhất kể từ khi tôi gia nhập MU. Tôi muốn cùng đội bóng chinh phục thật nhiều danh hiệu từ mùa giải tới và trong tương lai”.

Mọi chuyện coi như đã rõ ràng, và Real sẽ lần nữa "nếm quả đắng" mang tên De Gea. Thực tế, "kền kền trắng" dự tính có ngày hôm nay, nên đưa Courtois cũng như Oblak vào danh sách dự phòng nếu như không thể chiêu mộ được cựu thủ thành của Atletico Madrid.

MU nợ De Gea lời cảm ơn

De Gea: Khi lý trí nhường chỗ cho con tim - 1
Vì tình cảm sâu đậm với MU, De Gea đã sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ. Ảnh: Getty Images.

Báo chí Tây Ban Nha bình luận về diễn biến mới xoay quanh thương vụ De Gea với dòng ngắn gọn: “Khi lý trí phải nhường chỗ cho con tim”. Mọi người hay quan niệm, muốn thành công trong mọi việc, con tim thôi là chưa đủ, thay vào đó phải là quyết định đến từ lý trí.

Nhưng với trường hợp của De Gea, thủ thành 25 tuổi làm điều ngược lại và mạnh dạn gạt bỏ lý trí để chạy theo tiếng gọi con tim.

De Gea từng rất gần với sân Bernabeu ở hè 2015, nhưng rốt cuộc thương vụ không xảy ra vì thủ tục giấy tờ lằng nhằng của đôi bên. Đặt giả thuyết De Gea góp mặt trong đội hình Real thời điểm đó, anh đã có thể “bỏ túi” hàng loạt danh hiệu cao quý.

Ở lại MU, De Gea có gì? Đó là Europa League, siêu cúp nước Anh, FA Cup và League Cup - những thành công này quá khiêm tốn so với 2 chiếc cúp Champions League và 1 danh hiệu La Liga của Real trong 3 mùa giải gần đây.

Trở về quê hương Tây Ban Nha khoác áo kể từ mùa giải 2018/19 vẫn còn kịp đối với cá nhân De Gea, bởi chỉ anh nằng nặc ra đi như thời điểm trước, MU có muốn cũng khó lòng giữ được. Real vẫn còn đang ở trong giai đoạn đỉnh cao và đủ sức giành thêm nhiều danh hiệu hơn nữa so với MU loay hoay chưa tìm ra lối thoát dưới triều đại Jose Mourinho.

Hồi hương, De Gea được Chủ tịch Perez hứa hẹn đủ điều. Tại đó, cô bạn gái ca sĩ bốc lửa, nổi đình nổi đám ở thành Madrid là Edume Garcia vẫn đang mỏi mòn chờ đợi De Gea. Mỗi dịp được nghỉ ngơi, thủ môn 27 tuổi chỉ cần di chuyển vài trăm km để thăm gia đình thay vì bay với quãng đường hơn 2.000 km từ Manchester.

Dù vậy, De Gea vẫn từ chối tất cả để tự mình đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó và song hành trên mọi nẻo đường với MU. 6 năm gắn bó cùng một đội bóng không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để De Gea cảm nhận hết tình cảm mà các CĐV đang dành cho mình.

De Gea từng chia sẻ anh cảm ơn MU suốt đời vì đưa tên tuổi của mình bước ra ánh sáng. Còn với các CĐV MU, họ sẽ phải cảm ơn De Gea khi ngôi sao sáng nhất quyết không rời đi ở thời điểm mà đội bóng đang gặp quá nhiều khó khăn.

Cứu rỗi hình ảnh cho MU

De Gea: Khi lý trí nhường chỗ cho con tim - 2
Danh hiệu găng tay vàng mùa giải 2017/18 của Premier League khó thoát khỏi tay De Gea. Ảnh: Goal.

Việc De Gea đồng ý tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford, ít nhất cho đến hết mùa giải năm sau chẳng khác gì “bom tấn” dành cho MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2018. Chuyên môn của De Gea là điều không ai có thể bàn cãi và giả sử "Quỷ đỏ" chịu bỏ ra trên dưới 100 triệu bảng, họ cũng khó lòng mang về sân Old Trafford cái tên đủ tầm để tạo nên sự yên tâm trong khung gỗ như De Gea.

Mặc khác, việc giữ chân được trụ cột quan trọng như De Gea chí ít giúp MU khẳng định một điều, họ vẫn là đội bóng có đủ tham vọng và thực lực để thu hút thêm nhiều ngôi sao nữa: “Với tôi, trên con đường cùng MU tìm lại thời hoàng kim, tôi luôn ưu tiên mang về sân Old Trafford những cầu thủ tốt nhất của bóng đá thế giới.

Nhưng trước hết, MU phải giữ chân những người hiện có trong đội hình được xem là đẳng cấp thế giới”, HLV Mourinho nói về việc có hay không MU sẽ bán De Gea cho Real.

Mùa giải 2017/18, MU chỉ có duy nhất De Gea lọt danh sách đội hình tiêu biểu. Điều đó khẳng định cho việc không phải Paul Pogba hay Alexis Sanchez, mà De Gea mới thật sự là ngôi sao ở đẳng cấp thế giới mà đông đảo người hâm mộ cũng như giới chuyên môn nhìn nhận.

De Gea không phải là tất cả để quyết định MU có chiêu mộ được cầu thủ lớn cho mùa giải sắp tới hay không. Nhưng chí ít, hình ảnh của De Gea sẽ phần nào đại diện cho đội bóng giàu tham vọng và sẵn sàng chinh phục mục tiêu trong tương lai.

De Gea gia nhập sân Old Trafford kể từ mùa giải 2011/12. Điều đáng chú ý là Sir Alex Ferguson chỉ mất 65 phút để quyết định mua De Gea bằng mọi giá từ Atletico. Tính đến nay, thủ thành người Tây Ban Nha đã có tổng cộng 311 trận thi đấu cho MU trên mọi đấu trường.

Về sự nghiệp quốc tế, De Gea đã ra sân 27 trận cho ĐT Tây Ban Nha và anh hiện là sự lựa chọn số 1 của đội tuyển quốc gia ở kỳ World Cup 2018 sắp tới.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)