-
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa
-
Đề nghị tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Xuất hiện tình tiết tin nhắn mới với cô giáo
-
Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9
-
10 set áo mùa thu đẹp long lanh, chị em có thể mặc luôn từ ngày mai để đi đâu cũng được khen sành điệu
-
Hà Nội Metro "chân thành xin lỗi" hành khách vì bị cấm mang xe chứa pin lithium lên tàu metro
-
Bỏ qua dấu hiệu lạ khi bấm điện thoại, cô gái 20 tuổi không ngờ bị đột quỵ
-
Nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa đại học với cách học lạ, nhiều người nghe không tin
-
Thủ tướng kỷ luật, xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch TP. HCM Lê Thanh Hải
-
Tình trạng sức khỏe 11 nạn nhân vụ ô tô của cán bộ xã đâm đám đông xem văn nghệ
-
Danh tính chiến sĩ cười duyên khi lọt foucus cam, dân tình "lục tung" mạng xã hội để tìm
-
Em gái bị anh trai dùng ghế đánh vào đầu: Tôi sai với người khác, không liên quan tới cha mẹ, các anh
-
Vụ Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo gì?
-
CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!
-
Công ty của Jack, Hà Anh Tuấn... cũng bị thông báo cưỡng chế nợ thuế đến gần 1 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra?
-
Clip đôi nam nữ bị quay cảnh thân mật trong xe Mercedes gây bão mạng: Người trong cuộc nói gì mà vẫn bị chỉ trích dữ dội?
-
Nữ sinh ở Hà Nội bỏ nhà đi cùng 2 con mèo sau câu nói của mẹ
-
Kết quả nồng độ cồn của Phó Bí thư xã lái ô tô đâm nhóm người xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong
-
Vành đai 3: Đếm ngược ngày khai thông các đoạn tuyến
Thể thao
20/07/2020 05:30De Gea mắc lỗi, Maguire đá phản lưới, MU thua thảm 1-3 Chelsea ở bán kết FA Cup
Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả HLV Ole Gunnar Solskjaer và Frank Lampard đều sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Bên phía MU, Harry Maguire - Eric Bailly - Victor Lindelof có lần hiếm hoi được sát cánh bên nhau ở hàng thủ, 2 bên cánh được trấn giữ bởi Aaron Wan-Bissaka và Brandon Williams.
Tương tự, Chelsea đá với 3 hậu vệ là Antonio Ruediger, Kurt Zouma và Cesar Azpilicueta. Trong khi đó, Marcos Alonso và Reece James được tin tưởng cho 2 vị trí bám biên của The Blues.

Chính sự thận trọng của 2 đội khiến trận bán kết thứ 2 của FA Cup diễn ra không quá hấp dẫn. Chelsea là đội nhập cuộc và kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng cơ hội tốt nhất mà họ tạo ra chỉ là pha đánh đầu đưa bóng đi quá bổng của Marcos Alonso ở phút 15.
Sau nửa hiệp đầu có phần lép vế, MU bắt đầu giành lại được thế trận và có được những pha uy hiếp đáng kể đầu tiên. Phút 32, Bruno Fernandes thực hiện cú sút phạt sở trường vào góc gần nhưng thủ môn Caballero đã chơi cảnh giác.

Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thì bất ngờ đã đến ở phút bù giờ thứ... 11 (bù giờ cho khoảng thời gian dài Eric Bailly phải nằm sân và bị chấn thương trước đó). Cesar Azpilicueta thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong cho Olivier Giroud dứt điểm cực kỳ tinh tế mở tỷ số trận đấu.
Ngay đầu hiệp 2, The Blues đã tìm được bàn thắng thứ 2. Brandon Williams chuyền ngang bất cẩn, để cho Mason Mount thoát xuống đón được bóng rồi tung ra cú sút chìm từ ngoài vùng cấm địa. Bóng đi không quá hiểm nhưng De Gea mắc sai lầm khi không thể bắt dính và để cho trái bóng chui vào lưới.

Lúc này, HLV Solskjaer mới tung Paul Pogba và Mason Greenwood, nhưng khi hàng công chưa lên tiếng thì hàng thủ đã lại mắc sai lầm. Phút 74, Marcos Alonso căng ngang vào trong cho Rudiger nhưng cầu thủ chạm bóng cuối cùng là Harry Maguire và trung vệ đắt giá nhất hành tinh trở thành "kẻ đốt đền".
Những nỗ lực sau đó chỉ giúp MU tìm được bàn thắng danh dự sau tình huống đá penalty thành công của Bruno Fernandes. Chung cuộc, Chelsea thắng 3-1 và sẽ gặp Arsenal ở trận chung kết FA Cup.

Đội hình thi đấu của 2 đội:
MU: David de Gea; Eric Bailly (Martial 45'+2), Harry Maguire, Victor Lindelof; Aaron Wan-Bissaka (Fosu-Mensah 79'), Fred (Pogba 55'), Nemanja Matic, Brandon Williams; Bruno Fernandes; Daniel James (Greenwood 56'), Marcus Rashford (Ighalo 79').
Chelsea: Willy Caballero; Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Antonio Rudiger; Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic (Loftus-Cheek 86'), Marcos Alonso; Willian (Hudson-Odoi 80'), Mason Mount (Pedro Rodriguez 90'); Olivier Giroud (Abraham 80').
Ghi bàn: Bruno Fernandes (86' pen) - Giroud (45'+11), Mount (46'), Maguire (phản lưới 74')
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- 3 huyền thoại công nghệ thế hệ 7X, 8X nghe tên đã thấy bồi hồi (05:45)
- Lily Chen gây bất ngờ tại buổi casting Hoa hậu Hoà bình Việt Nam (05:41)
- Hoa hậu Philippines trước khi bị sát hại (05:37)
- Top 10 xe bán chậm tháng 7/2025: SUV nhập Mỹ Ford Explorer chỉ bán được 1 xe (05:32)
- Nữ sinh ở Hà Nội mất tích sau liên hoan, camera ghi cảnh lên ô tô màu đen với người lạ (05:25)
- Đánh chìm tàu để làm du lịch, có khả thi? (05:19)
- Bộ GD&ĐT lấy ý kiến sửa chương trình 4 môn học sau sáp nhập tỉnh, thành (12/08/25 23:06)
- Hiện trường kinh hoàng vụ hoa hậu Philippines bị sát hại: Thi thể bị trói chặt, buộc đá dìm xuống biển (12/08/25 22:41)
- Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 12 tử vong thương tâm do mẹ đặt ngồi lên tủ giày cạnh cửa sổ (12/08/25 22:35)
- Xác minh 2 người mặc áo xe ôm công nghệ đánh nhau giữa đường (12/08/25 22:33)




