-
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Thể thao
13/11/2024 15:14De Jong: Bom tấn Barca cản trở Hansi Flick
Thất bại và chấn thương
Ở tuổi 27, độ tuổi lý tưởng nhất đối với một cầu thủ, Frenkie de Jong đang bế tắc tại Barcelona: 7 lần ra sân mùa này, với 2 lần đá chính và chưa từng hoàn thành trọn vẹn 90 phút.
Chủ nhật vừa qua, De Jong là người đầu tiên bị thay ra sau giờ nghỉ trận gặp Sociedad, qua đó tích lũy vỏn vẹn 245 phút trong mùa giải.
De Jong có vết bầm tím ở xương chày chân trái, nên Hansi Flick phải tung Dani Olmo vào thay như một liệu pháp an toàn. Sự khó chịu và chấn thương của anh là chủ đề tranh luận thường xuyên trong nội bộ Barca.
Biểu hiện của De Jong không phải lúc nào cũng phù hợp với các chẩn đoán y tế. Luôn có rất nhiều hoài nghi và cả những chỉ trích liên quan đến tình trạng sức khỏe của anh.
Hansi Flick nổi bật trong việc khôi phục niềm tin và giá trị của phần lớn cầu thủ Barca kể từ khi đặt chân đến Catalunya. Ngoại trừ De Jong, một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử CLB.
Năm 2019, cựu chủ tịch Bartomeu, người đẩy Barca vào cuộc khủng hoảng tài chính, chiêu mộ De Jong theo công thức 70 + 11 triệu euro. Tiền vệ người Hà Lan chưa đạt được giá trị tương xứng chi phí này, bên cạnh mức lương cao.
Giờ đây, giữa niềm vui từ thứ bóng đá mà Hansi Flick mang lại, chính các quan chức Barca đang nghi ngờ về ý định của De Jong trong việc tiếp tục khoác áo CLB. Ngay cả khi anh được chọn làm các đội trưởng, bên cạnh Ter Stegen, Ronald Araujo, Raphinha và Pedri, cũng không có gì rõ ràng.
Trở lại trận đấu tại San Sebastian, bên cạnh bàn thắng không được công nhận của Robert Lewandowski -pha bóng chắc chắn còn gây tranh cãi về công nghệ bắt việt vị bán tự động và VAR - sự thật là Barca gặp khó trước Sociedad.
Cụ thể, De Jong thất thế trước áp lực và sự quyết liệt từ phía đội chủ nhà. Anh đá 45 phút với sự mệt mỏi về thể lực cũng như tinh thần.
Nỗi sợ của De Jong
Hình ảnh De Jong có phần rụt rè trên sân Anoeta tác động không tốt đến lối chơi chung của Barca, nếu không muốn nói là tiêu cực.
Barcelona dưới bàn tay Flick là tập thể di chuyển đồng bộ, nhanh và tạo áp lực cường độ cao lên đối phương. Với De Jong trong đội hình, cơ chế vận hành của đội mất đi tính liên tục, trong khi một số vị trí - ví dụ như Pedri - bị vướng víu.
De Jong giữ bóng quá nhiều, hoặc đôi khi đưa ra những đường chuyền không cần thiết, nên làm chậm rất nhiều đường tấn công nhanh. Trước khi cựu cầu thủ Ajax bình phục, Barca của Flick nổi tiếng bởi sự chóng mặt và áp lực.
Theo Opta, De Jong có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 94,39% (92,96% ở phần sân đối phương), cao nhất trong các tiền vệ Barca. Thế nhưng, anh chỉ thu hồi bóng 2,94 lần mỗi trận, kém nhất trong các cầu thủ đá giữa sân. Tỷ lệ này của Pedri lên đến 6,19.
So với Pedri hay cầu thủ trẻ Marc Casado về khả năng tạo cơ hội cùng với các pha tranh chấp tay đôi, De Jong đều kém hơn.
Có thể nói, 3 ca chấn thương kể từ tháng 4/2024, khiến anh nghỉ 5 tháng 10 ngày, đang trở thành vấn đề lớn đối với De Jong. Đây là vấn đề về mặt tâm lý, dẫn đến việc cầu thủ 27 tuổi thi đấu mà luôn lo ngắn lo dài. Nói cách khác, anh sợ hãi khi bước ra sân.
Những đồn đoán về mức lương, đặc biệt là có thông tin cho rằng anh từ chối phẫu thuật theo liệu pháp điều trị từ bộ phận y tế Barca, càng làm tăng thêm áp lực tâm lý. Tin đồn ấy từ đâu? Câu trả lời: từ chính văn phòng ở trung tâm Joan Gamper.
Ở châu Âu, các CLB lớn như Man City, PSG không còn muốn De Jong. MU cũng gạt anh khỏi danh sách mục tiêu chuyển nhượng sau khi sa thải Erik ten Hag.
Barca là hiện tại, và cũng là tốt nhất cho tương lai De Jong. Để mọi thứ tốt đẹp, trước hết anh phải vượt qua gánh nặng tâm lý, lấy lại phiên bản tốt nhất.
Sắp tới, De Jong có dịp khoác áo Hà Lan thi đấu với Hungary và Bosnia sau hơn một năm vắng mặt. Làm việc cùng Ronald Koeman là cơ hội giúp anh tự tin, trước khi trở lại Catalunya chinh phục Hansi Flick.
Theo Ngọc Huy (VietnamNet)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (15:23)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (34 phút trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (36 phút trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (39 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (44 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (54 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (57 phút trước)
- Đây là iPhone pin trâu, màn lớn, chơi game ngon rẻ nhất Việt Nam trong tháng 8, không quá thua iPhone 17 (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (1 giờ trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (1 giờ trước)