-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
25/07/2022 16:10De Jong chấp nhận 'đau khổ' để ở lại Barca
Cuối tuần qua, De Jong đã gặp gỡ HLV Xavi Hernandez tại Las Vegas để thảo luận về tương lai của tiền vệ này, theo nguồn tin từ Diario AS.
Ở cuộc nói chuyện này, thuyền trưởng Barca khẳng định tin tưởng vào De Jong cho mùa giải tới nhưng với điều kiện anh phải nỗ lực để trở thành một phần trong kế hoạch của ông. Điều đó bao gồm việc De Jong phải chấp nhận giảm 50% lương.
Cụ thể, nếu muốn ở lại Nou Camp, De Jong phải đồng ý giảm nửa lương xuống còn khoảng 225.000 bảng/tuần (kèm theo tiền thưởng). Ngược lại, anh sẽ không nằm trong kế hoạch của Xavi ở chiến dịch sắp tới.
Mức lương quá cao của De Jong là một trong những trở ngại mà Barca gặp phải khi đăng ký các bản hợp đồng mới đã được họ chiêu mộ vào mùa hè này. Đó là lý do tại sao chủ tịch Joan Laporta muốn bán anh cho MU. Ông hy vọng thương vụ này sẽ mang lại cả lợi nhuận và mục tiêu cắt giảm quỹ lương.
Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1997 tỏ rõ quan điểm không muốn rời Barca hè này và nhiều lần khước từ tấm chân tình của Quỷ đỏ cũng như sự chèo kéo của ông thầy cũ Ten Hag. Trong bối cảnh ấy, đôi bên cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu.
Theo Diario AS, trong cuộc nói chuyện với HLV Xavi, De Jong chấp nhận giảm nửa thu nhập ở Barca. Trước đó, anh đã 2 lần chấp nhận giảm lương để giúp đội bóng vượt qua khó khăn tài chính trong giai đoạn Covid-19. Tuy vậy, tới nay đội bóng xứ Catalan được cho là vẫn đang nợ anh tới 18 triệu euro tiền lương.
Ở lại Barca, De Jong vẫn còn cơ hội nhận lại được khoản tiền trên. Còn nếu chuyển tới đội bóng mới, hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Camp Nou không còn giá trị. Điều đó đồng nghĩa với việc số tiền 18 triệu euro mà Barca nợ anh sẽ bị mất trắng.
Ngoài việc giảm lương, De Jong nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận đá trung vệ trái sở trường. Đây là vị trí anh thi đấu trong 2 trận giao hữu gần nhất.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





