-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Thể thao
07/06/2018 16:38De Jong muốn mời bia hàn huyên với nạn nhân Xabi Alonso
Trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan tới giờ vẫn ghi nhận là trận chung kết World Cup bạo lực nhất lịch sử. Trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Howard Webb đã phải rút ra tới 14 thẻ vàng, nhiều hơn gấp đôi số thẻ vàng kỷ lục trước đó là trận chung kết World Cup 1986 giữa Tây Đức và Argentina (6 thẻ).
Một trong số những chiếc thẻ vàng gây tranh cãi ngày đó là dành cho tiền vệ người Hà Lan, Nigel De Jong sau khi va chạm với Xabi Alonso bên phía Tây Ban Nha. Cụ thể trong một pha tranh chấp bóng trên không, De Jong đã đạp thẳng vào ngực Alonso.
| Cú kungfu của Nigel De Jong vào ngực Xabi Alonso Trong trận chung kết World Cup 2010, tiền vệ De Jong của Hà Lan đã đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso bên phía Tây Ban Nha nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. |
Tuy pha bóng diễn ra rất bạo lực, song trọng tài Howard Webb vẫn chỉ phạt tiền vệ người Hà Lan thẻ vàng thay vì thẻ đỏ trực tiếp. Trả lời phỏng vấn tạp chí Fourfourtwo, De Jong thừa nhận, "Tôi đã ham bóng, và chỉ thực sự chú ý tới bóng vào thời điểm đó", anh nói.
"Tôi không nhìn thấy Alonso lao tới vì anh ấy nằm khuất tầm mắt của tôi. Tôi biết là mình sẽ không thể nhận thẻ đỏ vì đó là tình huống va chạm không cố ý", De Jong tiếp tục. "Cũng thật may mắn vì trọng tài là người Anh, ông ấy hẳn đã nhìn thấy nhiều pha va chạm kinh khủng hơn nhiều. Tôi đã giơ hai tay lên ngay sau va chạm, có thể điều ấy đã khiến quyết định được mềm hơn".
De Jong thừa nhận anh chưa từng nói chuyện với bất kỳ đồng đội người Tây Ban Nha nào sau này vì pha bóng đó. Với tiền vệ người Hà Lan, mọi chuyện giờ chỉ là quá khứ.
"Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần sau này nhưng chưa một lần nhắc lại va chạm ngày đó", De Jong thừa nhận, "Đó chỉ là một khoảnh khắc trong bóng đá mà thôi". Tiền vệ người Hà Lan cũng cho rằng tầm cỡ của trận chung kết World Cup khiến pha bóng đó bị chú ý nhiều hơn thường lệ.
"Có thể một ngày nào đó tôi và anh ấy sẽ ngồi với nhau, làm cốc bia và hàn huyên lại chuyện cũ. Sau cùng thì Tây Ban Nha đã thắng trận đấu ấy. Tôi nghĩ Alonso là người có được niềm vui sau cùng", De Jong nói.
De Jong muốn mời Alonso cốc bia để hàn huyên chuyện cũ. Ảnh: Fourfourtwo.
4 năm sau trận chung kết World Cup, Hà Lan của De Jong đã trả nợ Tây Ban Nha của Alonso thành công khi vùi dập "Bò tót" 5-1 tại vòng bảng World Cup 2014, góp công tiễn nhà ĐKVĐ rời World Cup ngay sau vòng đấu bảng.
World Cup 2018 này, Hà Lan không được tham dự khi không thể vượt qua vòng loại. Tây Ban Nha nằm ở bảng B với Bồ Đào Nha, Morocco và Iran. Cả De Jong lẫn Alonso đều đã giải nghệ.
Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (19:17)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (19:03)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (1 giờ trước)
- Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? (1 giờ trước)
- Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! (1 giờ trước)
- Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! (2 giờ trước)
- Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc (2 giờ trước)
- Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an (2 giờ trước)
- Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m (2 giờ trước)