-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
-
Camera chiếc xe rác liên quan 2 vụ tai nạn gây chết người ở TP. HCM
-
Ôm con vài tháng tuổi vẫn phải tháo thắt lưng, cởi giày để kiểm tra an ninh ở sân bay
-
Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"
-
Từ chối chăm sóc mẹ tuổi già: Một câu nói của cháu trai khiến 3 người con nhận bài học đắt giá về đạo hiếu
-
Ai sẽ là tỷ phú tiếp theo của Việt Nam?
-
Đánh hội đồng bạn cờ bạc, ép chuyển khoản lại tiền rồi cướp luôn điện thoại
-
Việt Nam phản đối thông tin xuyên tạc về tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh
Thể thao
08/05/2025 10:50Để không bỏ lỡ thời khắc lịch sử, NHM Bodo/Glimt chấp nhận chịu thiệt, đổi cá tuyết một nắng, thịt tuần lộc lấy vé
Bodo/Glimt đã trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu lớn của châu Âu, và nếu đánh bại Tottenham, họ sẽ viết nên trang sử còn chói lọi hơn, đồng thời mơ về danh hiệu châu lục đầu tiên của bóng đá Na Uy cũng như vùng Scandinavia.
Thất bại 1-3 ở trận lượt đi tại Tottenham Spurs không làm Bodo/Glimt nao núng. Họ tin tưởng tại Aspmyra Stadion sẽ là một màn trình diễn rất khác, bởi trên sân cỏ nhân tạo này thầy trò HLV Kjetil Knutsen đã từng đánh bại FC Twente (5-2), Olympiacos (3-0), Lazio (2-0) cũng như Besiktas (2-1).
Để không bỏ lỡ trận đấu lịch sử, cuộc săn lùng vé đã bắt đầu trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên vì sức chứa của Aspmyra Stadion quá nhỏ, chỉ hơn 8.000 chỗ ngồi, lượng vé được phân phối rất ít. Chỉ có 480 vé có sẵn trong khi có tới 50.000 yêu cầu mua vé, nhiều hơn tổng dân số của thị trấn Bodo.
Nils Erik Oskal, một người dân Bodo đã sử dụng 5kg thịt tuần lộc trị giá 85 euro để đổi lấy tấm vé có giá 45 euro. "Thiệt hơn không còn quan trọng nữa, khi tôi sắp có một trải nghiệm không tiền nào mua được", Oskal nói.
Torbjorn Eide, Giám đốc sản xuất một trang trại cá ở Torsken, nơi cách Bodo 8 giờ lái xe, thậm chí bỏ ra nhiều hơn. Không thể trở thành một trong số 480 người may mắn mua được vé, ông đã đăng lên mạng thông tin đổi 5 ký cá tuyết một nắng lấy tấm vé vào sân.
Cá tuyết một nắng là đặc sản Na Uy, và 5kg trị giá 214 euro, gấp gần 5 lần giá trị tấm vé. Không lâu sau, giao dịch đạt thành. Một người tên Oystein Aanes đã đổi tấm vé của ông anh trai lấy 5 ký cá tuyết. “Giao dịch này khá buồn cười", Aanes chia sẻ, “Tôi thậm chí còn không biết gì món cá này hay giá cả, cách chế biến nó. Nhưng đây sẽ là món quà tuyệt vời dành cho mẹ tôi".
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau (17:00)
- Thái Lan cho phép bắn hạ UAV ngay lập tức, phủ nhận ngược đãi binh sĩ Campuchia (1 giờ trước)
- Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm (1 giờ trước)
- Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM (1 giờ trước)
- 5 năm lên TV của HIEUTHUHAI: Từ rapper “đẹp trai rap chán” đến biểu tượng bài TRÌNH chỉ như 1 cái chớp mắt! (1 giờ trước)
- Cuộc gọi mà người dùng iPhone tuyệt đối không được nghe (1 giờ trước)
- Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La (1 giờ trước)
- Máy bay "rơi tự do" trong 85 giây, 25 người bị thương (1 giờ trước)
- Phạm Thoại đã sụt 15kg (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng trước cuộc sống hiện tại của Nam Em: Rời biệt thự đi ở nhà thuê? (2 giờ trước)




