-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
01/09/2024 11:27Declan Rice xin lỗi về tấm thẻ đỏ suýt khiến Arsenal phải trả giá
Ở trận đấu sớm nhất vòng 3 Ngoại hạng Anh, chủ nhà Arsenal dẫn trước Brighton 1-0 với bàn thắng của Kai Havertz trong hiệp 1. Tuy vậy, ngay ở những phút đầu hiệp hai, tiền vệ Declan Rice phải nhận thẻ vàng thứ nhì từ trọng tài Chris Kavanagh do lỗi va chạm với Joel Veltman của đội khách.

Các CĐV "Pháo thủ" vô cùng tức giận khi họ chứng kiến Veltman "trả đũa" bằng cách sút bóng thẳng vào chân Declan Rice khiến anh này ngã xuống mặt sân. Tuy nhiên, thay vì hậu vệ Brighton bị trừng phạt thì trọng tài Kavanagh lại rút thẻ vàng thứ nhì cho tiền vệ của Arsenal.

Đoạn chiếu chậm trên truyền hình cho thấy Rice đã có động tác phá bóng nhằm câu giờ và thông báo từ Trung tâm điều hành các trận đấu Ngoại hạng Anh ghi rõ nội dung: "Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai cho Declan Rice vì lỗi trì hoãn việc bắt đầu lại trận đấu".

Theo quy định hiện hành tại Premier League, một cầu thủ phá bóng nhằm câu giờ hoặc ngăn cản cầu thủ đối phương thực hiện một tình huống cố định là hành vi phải nhận thẻ vàng. Quy định cập nhật cho mùa giải 2024-2025 còn nhấn mạnh, cầu thủ giờ đây phải khẩn trương lấy bóng từ các mũ nhựa được đặt dọc theo đường biên chứ không còn phải chờ nhận bóng từ các em nhỏ nhặt bóng như trước.
Biết rõ Rice nhận thẻ là hợp lệ nhưng các CĐV Arsenal vẫn trút giận lên trọng tài Kavanagh trong suốt trận đấu, nhiều người còn hò hét mắng chửi trọng tài này bằng lời lẽ kích động, thô lỗ nhất. Brighton đáp trả xứng đáng trước đối thủ bị mất người bằng bàn gỡ của Joao Pedro phút 58.

Declan Rice sẽ phải nghỉ đấu một trận, cụ thể là không thể tham dự chuyến làm khách của Arsenal đến sân của Tottenham ngày 15-9, sau quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia thi đấu dịp FIFA Days. Điều này khiến tiền vệ chủ lực của Arsenal cảm thấy hối hận và Rice đã đưa ra lời xin lỗi đối với đồng đội tại Arsenal.

"Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi bị đuổi khỏi sân. Vì thế, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến đồng đội của mình và với người hâm mộ. Bị truất quyền thi đấu chưa bao giờ là điều dễ chịu với cảm giác tội lỗi đè nặng. Tôi cảm thấy may mắn khi đồng đội đã thi đấu xuất sắc, không để thua trận, giúp chuộc lại phần nào sai sót của tôi. Tôi không cố tình đập bóng đi và sẽ rút kinh nghiệm để sẵn sàng trở lại mạnh mẽ hơn" - Rice viết rõ.
Nguồn: BBC, Daily Mail
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (50 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (55 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




