Dù thời tiết Hà Nội đang trong những ngày lạnh giá và chuyến bay hạ cánh vào đêm muộn, sức nóng từ tình yêu bóng đá đã biến sảnh nhà ga T2 trở thành một ngày hội thực sự.

Tối ngày 24-1, sân bay quốc tế Nội Bài đã chứng kiến một bầu không khí rực lửa khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về để chào đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ Saudi Arabia, đánh dấu sự kết thúc mỹ mãn của hành trình giành tấm Huy chương Đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

u23-viet-nam-ve-nuoc-12-2530.jpg

Ngay từ sớm, không gian sân bay đã ngập tràn sắc đỏ của cờ sao và tiếng hò reo vang dội. Khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước ra khỏi cửa an ninh vào khoảng 21h, không khí như nổ tung bởi những tràng pháo tay và ánh đèn flash. Dẫn đầu đoàn là vị chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các trợ lý. Dù vừa trải qua một hành trình di chuyển dài và những trận cầu căng thẳng, trên gương mặt các tuyển thủ vẫn rạng ngời niềm tự hào và sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu từ quê nhà.

u23-viet-nam-ve-nuoc-4-2521.jpg

Những cái tên vừa lập nên kỳ tích trên đất Saudi Arabia nhanh chóng bị vây kín bởi người hâm mộ. Quốc Việt – chân sút đã mở tỉ số quan trọng trong chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc – liên tục nở nụ cười tươi đáp lại tình cảm của khán giả. Nhật Minh, "hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự, cùng những cái tên như Lý Đức, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Minh Phúc cũng nhận được sự tán dương nhiệt liệt cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt gần một tháng thi đấu vừa qua. Đặc biệt, tiền đạo Đình Bắc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi hàng trăm người vây quanh để xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm, minh chứng cho sức hút và kỳ vọng to lớn mà người hâm mộ dành cho tài năng trẻ này.

24-1769270097-dem-khong-ngu-tai-noi-bai-hang-nghin-nguoi-ham-mo-don-nhung-chien-binh-sao-vang-u23-viet-nam-tro-ve.jpg

 

Theo kế hoạch di chuyển, nhóm đầu tiên gồm phần lớn các thành viên đã về tới Thủ đô an toàn. Nhóm còn lại gồm các cầu thủ như Trung Kiên, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường và Văn Hà sẽ tiếp tục hạ cánh vào sáng ngày 25-1. Khi chiếc xe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lăn bánh rời khỏi sân bay, HLV Kim Sang-sik đã không quên vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười hiền hậu của ông như một lời tri ân gửi tới những người hâm mộ đã luôn đồng hành và tiếp lửa cho đội tuyển suốt hành trình tiến vào top 3 châu lục. Tấm Huy chương Đồng này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là khởi đầu cho những niềm tin mới của bóng đá Việt Nam.

u23-viet-nam-ve-nuoc-17-2533.jpg
PTH (SHTT)