Thể thao
02/03/2015 10:40Đêm nay, Roma - Juve: Juventus sẽ chấp nhận làm "cửa dưới"
Đêm nay ở Olimpico, có thể là một Juventus khác hẳn với những gì người ta chứng kiến ở Turin hơn 4 tháng trước. Một Juve đá phòng ngự phản công nhưng vẫn trong tâm thế của một ông chủ.
Về chiến thuật, Max Allegri vẫn dùng lại sơ đồ 3-5-2 cho Juve khi đá với Roma ở lượt đi và lẽ ra sẽ sử dụng hệ thống 4-3-1-2 ở lượt về. Nhưng các chấn thương không cho phép Juve làm vậy. Họ đã mất Pirlo vì chấn thương. Paul Pogba đang bị đau cơ chưa chắc ra sân, tương tự Arturo Vidal cũng đang chấn thương nhẹ cùng với Kwadwo Asamoah. Juve thậm chí có thể cho tân binh Sturaro ra mắt và sử dụng Pereyra ở hàng tiền vệ. Thế nên, họ sẽ dùng lại hệ thống 3-5-2, và trong trường hợp xấu nhất, sẽ phải co lại để đá phản công.
![]() |
Trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Dortmund còn gần 3 tuần nữa mới diễn ra. Thế nên, họ sẽ đá với tâm lý hết sức thoải mái vì không phải chịu bất kỳ áp lực nào, cả về tâm lý để thể lực. Roma ngược lại. Họ hiểu đây là trận đấu buộc phải thắng để nuôi hy vọng lật đổ. Bất kỳ kết quả nào khác ngoài chiến thắng cũng giống như một cuộc đầu hàng với Scudetto.
Roma lại càng muốn thắng để báo thù cho thất bại 2-3 ở Turin mà sau đó họ kêu là đã bị… trọng tài đánh bại. Trong cả tháng trời, Roma ca thán bị ông trọng tài Rocchi xử ép, tặng Juve hai quả phạt đền: Một tình huống Maicon để bóng chạm tay (chưa biết trong vòng cấm hay không), và một lỗi khác của Manolas.
Khao khát báo thù của Giallorossi là có thật. Nó gói gọn trong thông điệp tuyên chiến của Totti trước trận đấu: “Chúng tôi đã sẵn sàng đợi Juventus”.
Vào trận với tâm thế ấy thì không ngạc nhiên nếu Roma tấn công dữ dội ngay từ đầu. Juve không nhất thiết phải đôi công. Một lối chơi phản công tương tự chiến thuật áp dụng trước Dortmund có thể được ông Max Allegri tái áp dụng. Chiến thuật ấy đã hữu dụng với một Alvaro Morata giàu tốc độ và đang vào phom.
Chân sút Tây Ban Nha vào sân thay người những phút cuối trận lượt đi đã đánh đầu dội xà ngang khung thành Roma rồi sau đó kết thúc trận đấu cực ngắn ngủi của mình bằng một chiếc thẻ đỏ sau những hục hặc với Manolas và một cú tắc bóng nguy hiểm. Nhưng 4 tháng sau, Morata đã trưởng thành hơn, điềm đạm hơn và còn nguy hiểm hơn bội phần.
Chỉ còn một vài thắc mắc cần được ông Allegri giải đáp. Thứ nhất, ai sẽ đá hộ công cho cặp Tevez-Morata? Và thứ hai, làm thế nào để khắc chế hiệu quả những pha đi bóng tốc độ của những Gervinho và Ljajic?
Một lần nữa, các Juventino đợi đáp số từ Allegri. Một bất ngờ nữa, như trước Dortmund?
Theo Trọng Tuệ (Thethaovanhoa.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cuộc đời bi kịch của nữ vận động viên bị cha bắn chết: Chấn thương ngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, bị sát hại chỉ bởi theo đuổi đam mê (13/07)
-
Màn đối đáp ‘cực gắt’ của người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ gian ê chề tắt máy (13/07)
-
Cục An ninh Đối ngoại đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (13/07)
-
Đột nhiên tóc rụng từng mảng tới "hói trắng cả đầu", nữ sinh bàng hoàng khi nghe bác sĩ tiết lộ nguyên nhân (13/07)
-
Hàng loạt cuộc gọi yêu cầu lắp điều hòa cho phòng giam của cựu tổng thống Hàn Quốc (13/07)
-
Tử vi Chủ nhật ngày 13/7/2025 của 12 con giáp: Hợi vượng phát, Mão hay lo (13/07)
-
Hà Nội cấm xe máy xăng vào vành đai 1 từ 7/2026: Nhanh chóng hỗ trợ người dân đổi xe (13/07)
-
Luộc trứng nhớ cho thêm thứ này, vừa ngon lại tự róc vỏ "chuẩn" nhà hàng (12/07)
-
Cháy cây xăng, lửa ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn (12/07)
-
Cướp chồng người, 3 năm sau tôi nhận nỗi đau thấu trời (12/07)
Bài đọc nhiều




