-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
07/12/2017 16:03Đêm nay trao Quả bóng vàng 2017: Không ai hay hơn Ronaldo
Cristiano Ronaldo trải qua mùa giải 2016/17 thành công trên mọi phương diện. Anh góp công lớn giúp Real Madrid trở thành câu lạc bộ đầu tiên bảo vệ ngôi vương ở giải đấu cúp số một châu Âu trong kỷ nguyên Champions League.
Ngoài ra, CR7 đưa “Los Blancos” trở lại vị trí số một La Liga sau 5 năm. Anh ghi 10 bàn ở vòng loại World Cup 2018, qua đó cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đến ngày hội bóng đá thế giới diễn ra tại Nga mùa hè tới.
Cuối tháng 10 vừa qua, trước lễ trao giải “The Best” - cầu thủ xuất sắc năm do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trao tặng, người hâm mộ bàn tán rất nhiều về cuộc đua giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trong gala diễn ra ở London, CR7 giành chiến thắng, qua đó san bằng thành tích 5 lần được vinh danh của Leo.
Trước giờ xướng tên ngôi sao sẽ đoạt Quả bóng vàng 2017, người hâm mộ tiếp tục chủ đề về cuộc đua giữa Ronaldo và Messi. Đây không phải lần đầu xuất hiện những tranh luận nảy lửa về hai ngôi sao bóng đá hay nhất thập kỷ qua.
9 năm trôi qua, Ronaldo và Messi thay nhau thống trị cuộc bình chọn Quả bóng vàng. CR7 có 4 lần giành chiến thắng, ít hơn một so với Leo. Trong năm thứ 10 cạnh tranh cùng nhau, ngôi sao của Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá chiếm ưu thế trước đối thủ.
Trước lễ trao giải, xuất hiện nhiều hình ảnh Cristiano Ronaldo được vinh danh tại tháp Eiffel, Paris. Đầu tiên là truyền thông Tây Ban Nha đưa tin "Ronaldo đánh bại Messi để lần thứ năm giành Quả bóng vàng". Thông tin càng trở nên đáng quan tâm hơn sau khi dòng chữ và hình ảnh Ronaldo nâng Quả bóng vàng xuất hiện trên trang Bleacherreport.
Điều đặc biệt là Chủ tịch Perez mạnh dạn tuyên bố trước các thành viên ban lãnh đạo Real về việc CR7 sẽ vượt qua Messi và 28 ứng cử viên khác trong cuộc bình chọn năm nay.
“Cristiano Ronaldo là một trong những biểu tượng tuyệt vời của Real Madrid. Cậu ấy dẫn đầu danh sách ghi bàn trong lịch sử đội bóng. Cách đây không lâu, Ronaldo lần thứ hai giành giải "The Best". Tuần này, cậu ấy sẽ lần thứ năm đoạt Quả bóng vàng”, Chủ tịch Perez khẳng định.
Không chỉ người trong nhà tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Thậm chí cầu thủ bên phía đại kình địch Barca là Gerard Pique cũng thừa nhận anh là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng vàng 2017.
“Cristiano Ronaldo đoạt chức vô địch La Liga và Champions League cùng Real, nên anh ấy là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng 2017”, trung vệ Pique nhận định trong buổi phỏng vấn trên Qatar's TV 'One.
Liệu có phải lần cuối cho Cristiano Ronaldo?
Càng gần đến giờ trao giải, bên cạnh chủ đề tiền đạo Real Madrid được dự đoán sẽ là người giành chiến thắng, qua đó san bằng thành tích 5 Quả bóng vàng của Messi, người hâm mộ bắt đầu nghĩ về cuộc đua giữa hai ngôi sao vào năm tới, lần thứ 11 liên tiếp tính từ năm 2008.
Thời gian qua, trước những lời hoài nghi và chịu áp lực rất lớn từ giới truyền thông khi thể hiện phong độ khá tệ tại La Liga với 2 bàn sau 10 trận, trong khi Messi có 13 bàn sau 14 trận, thì Ronaldo vẫn thi đấu rực rỡ tại Champions League mùa này. Anh dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu với 9 lần lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Ở tuổi 32, Cristiano Ronado chứng tỏ chưa muốn dừng lại. Sau khi làm tung lưới Dortmund trong chiến thắng 3-2 của Real diễn ra trên sân nhà Bernabeu sáng 7/12, anh lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tất cả trận vòng bảng Champions League trong mùa giải.
Do vậy, không phải vô cớ mà huấn luyện viên Zidane lại nhận định: “Tất cả người yêu mến Ronaldo và câu lạc bộ biết những gì cậu ấy sẽ làm được. Vẫn còn 6 tháng, đó là quãng thời gian dài cho Ronaldo”.
Khi CR7 vẫn cho thấy nghị lực, quyết tâm rất cao và tinh thần chiến đấu máu lửa, cuộc đua giành Quả bóng vàng giữa Ronaldo và Messi có lẽ sẽ kéo dài sang thập kỷ thứ hai.
Theo Đức Mạnh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (1 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (1 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (1 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (1 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (1 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)