-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thể thao
09/09/2016 07:00Derby Manchester: Batman Mourinho và Superman Guardiola
Tại sao là có cuộc chiến giữa Batman và Superman, trong khi cả 2 đều là những người bảo vệ công lý? Nguyên nhân chính là bởi sự xung đột về mặt tư tưởng giữa 2 siêu anh hùng này. Trong khi Superman giành chiến thắng trước ác nhân bằng sức mạnh phi thường, với phong cách đường đường chính chính của một anh hùng, một “đại hiệp” thì Batman không thích cách làm đó.
Không có được sức mạnh bẩm sinh như đối thủ, Bruce Wayne đã làm mọi cách để giành đạt được mục tiêu, từ ám sát, tra tấn, bức cung… Trên hết, Batman luôn hành động trong bóng tối và luôn chịu tiếng xấu với những hành động của mình.
Cũng vì thế, Pep có sự tương đồng kì lạ với Superman. Nếu như Siêu nhân có sức mạnh thiên phú thì bản thân Pep có nền tảng tuyệt vời về chiến thuật. Khác với Mourinho, Pep đã là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới ở thời của mình, chưa kể ông còn được rèn luyện dưới môi trường mang đậm tính chiến thuật như La Masia.
Ở đó, Guardiola được trui rèn về tư duy chiến thuật từ khi còn là cầu thủ trẻ, thấm nhuần tư tưởng của Barca và Johan Cruyff.
![]() |
Guardiola như Superman, trong khi Mourinho lại giống Batman. |
Và cũng như Superman, những đội bóng của Pep đánh bay đối thủ với tâm thế của một kẻ có sức mạnh vượt trội. Những chiến công của Pep được người ta tôn vinh, với lối đá Tiqui-Taca đẹp mắt làm say đắm lòng người. Người ta thậm chí ca ngợi Pep, rằng ông đã đem đến sự cách mạng cho bóng đá thế giới, cũng như Superman đã làm thay đổi một thành phố Metropolis vốn rất hỗn loạn. Và nếu như Pep được người ta ca ngợi thì những chiến công của Superman cũng được tung hô chẳng kém.
Batman thì không được như vậy. Dù mục tiêu của Bruce Wayne cũng giống như Superman, nhưng anh không có được khả năng bẩm sinh như đối thủ. Người dơi cũng chỉ là một con người bình thường. Sức mạnh của Batman đến từ sự học hỏi, trau dồi và tập luyện. Mourinho cũng thế. Bản thân ông không phải là một cầu thủ, chưa kể xuất phát điểm của Người đặc biệt chỉ là một thông dịch viên cho Bobby Robson trong những năm tháng ở Barca.
Nhưng cũng chính từ khoảng thời gian đó, Mourinho đã học hỏi từ chính Robson từ những bước đi đầu tiên để trở thành huấn luyện viên, rồi sau đó là Louis Van Gaal, để sau này trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Cùng với đó, nếu như Batman tự khắc phục những điểm yếu về sức mạnh bằng những thiết bị hiện đại thì Mourinho cũng tự trang bị cho ông những bản hợp đồng đắt giá nhất.
Nhưng trên hết, Mourinho luôn bị người đời chỉ trích. Dư luận lên án ông vì lối đá thực dụng đến tiêu cực mà Người đặc biệt áp dụng cho đội bóng của ông. Có thể nói, Mourinho làm tất cả để chiến thắng, bất chấp điều đó có thể khiến ông bị ghét bỏ. Chỉ trích trọng tài, chỉ trích giải đấu, chê bai đối phương, móc mắt đối thủ…
Ông không ngại điều gì, miễn sao đạt được mục tiêu là chiến thắng. Và dù Batman luôn đánh bại kẻ ác nhưng anh vẫn luôn bị coi là tên tội phạm bởi để giành được chiến thắng, Bruce Wayne chẳng ngại làm bất cứ điều gì.
Chính sự khác biệt về bản chất đã khiến Batman xung khắc với Superman. Pep và Mourinho cũng thế. Con đường của họ không hề có một điểm giao cắt nào, và trong thế giới bóng đá nhỏ bé, nếu không có chung tư tưởng thì chỉ còn cách đối đầu nhau.
Con đường của Batman Mourinho là con đường trong bóng tối, làm mọi cách để chiến thắng, còn của Pep là phải thắng đẹp, phải hoa mĩ. Mourinho không cần cầm bóng, sẵn sàng chơi phòng ngự tiêu cực để miễn sao không thua. Đối với Pep, kiểm soát bóng là tất cả, dồn ép đối thủ là tiêu chí.
![]() |
Hai "siêu anh hùng" sẽ đối đầu nhau tại trận derby Manchester cuối tuần này. |
Hơn hết, một rừng không thể có hai hổ. Trong bộ phim Batman vs Superman của Zack Snyder, Batman nhận ra sức mạnh ngày một lớn của đối thủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình, và coi Superman là một đối tượng cần phải tiêu diệt. Superman, tất nhiên không thể ngồi yên trước sự tấn công của đối thủ.
Sự xung đột giữa 2 anh hùng này là không thể tránh khỏi, bởi họ sống cùng một thế giới, một đất nước, với 2 thành phố ngay sát nhau là Gotham và Metropolis.
Mourinho và Pep cũng vậy. Đã có lúc tưởng chừng những xung đột của họ sẽ dừng lại khi Pep chuyển sang Bundesliga, và Mourinho rong ruổi từ Tây Ban Nha về Anh thì giờ đây, vận mệnh lại đưa họ đối đầu với nhau. Thậm chí, 2 con người này lại cùng tồn tại trong một đất nước, một thành phố. Nếu muốn đi tiếp trên con đường của mình, Pep và Mourinho cần loại bỏ đối thủ của mình. Thành Manchester chỉ có thể có một siêu anh hùng. Hoặc Batman Mourinho, hoặc Superman Guardiola.
Theo Kiệt Trần (Zing.vn)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (36 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (44 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (49 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (53 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)




