-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
11/10/2021 23:15Di sản vô giá của Koeman tại Barca
Ngày chia tay Barca của Koeman có lẽ không còn lâu nữa. Ông trở thành kẻ đáng ghét nhất tại Camp Nou lúc này vì những hành vi khó coi trong phòng họp báo, vì sự bảo thủ cứ dùng mãi hệ thống 3 trung vệ, vì việc công khai chỉ trích học trò. Nhưng tất cả không thể che mờ được việc Koeman đủ dũng cảm để tin tưởng vào những cầu thủ trẻ.
Những tài năng từ La Masia sẽ giúp Barca hồi sinh trong tương lai nhưng ngay từ bây giờ, đã ảnh hưởng trực tiếp tới ĐT Tây Ban Nha. Nhờ có Koeman mà La Roja có thêm những tài năng vô cùng thú vị.
Nếu chúng ta cộng triết lý của Koeman với ý chí mạnh mẽ của Luis Enrique - một người cũng không ngần ngại trao cơ hội cho những măng non, thì ta đã có một nền tảng mạnh mẽ cho cả ĐT Tây Ban Nha của hiện tại và tương lai.
Gavi là tài năng mới nhất được Koeman và Enrique hợp lực đưa ra ánh sáng quốc tế. Ngay ở trận ra mắt - bán kết Nations League gặp Italia, Gavi đã có một màn thể hiện để đời trước nhà ĐKVĐ châu Âu.
Trước đó, Koeman còn có công lao đưa Pedri và Mingueza tiến tới màu áo quốc gia. Pedri đã gây tiếng vang từ hồi ở Las Palmas nhưng nếu không có quãng thời gian được thi đấu liên tục cho đội một Barca, liệu tiền vệ 18 tuổi có giữ được đà thăng tiến phi mã?
Ilaix Moriba là một đứa trẻ hư khi tham danh vọng và đã chuyển tới RB Leipzig trong mùa hè vừa qua. Nhưng Moriba cùng với Ronald Araujo là những ví dụ khác của việc Koeman đã kiên nhẫn như thế nào với những sai lầm, những vấp ngã, những điều-buộc-phải-xảy-ra ở giai đoạn đầu của mỗi cầu thủ trẻ.
La Masia luôn là nơi mà các tài năng trẻ biết rằng nếu họ thể hiện tốt, con đường lên đội một Barca sẽ rộng mở. Điều này đã trở thành thông lệ từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Hơn mười năm trước, dưới thời Pep Guardiola, La Masia gần như cung cấp toàn bộ đội hình chính với Gerard Pique, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi và Cesc Fabregas.
Còn bây giờ, ở thời điểm Barca suy yếu nhất, họ vẫn đang hưởng lợi trực tiếp từ học viện của mình. Ansu Fati, Gavi và Nico González là những sản phẩm mới nhất với chất lượng tuyệt hảo. Cứ nhìn cách Gavi ra mắt ĐT Tây Ban Nha ở tuổi 17 và 60 ngày là đủ hiểu cầu thủ này có tiềm năng như thế nào. Cộng thêm Pedri và Nico, Barca sở hữu tam tấu hàng tiền vệ có tuổi đời trung bình 18.
Chính sách của Barca rất khác với Real Madrid. Đại kình địch đến từ thủ đô cũng có một lò đào tạo hàng đầu và đã sản sinh ra nhiều cầu thủ hàng đầu. Nhưng số người đến được đội một Real và trụ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, đơn cử như: Lucas Vazquez và Dani Carvajal.
Trong khi đó, những sản phẩm khác của học viện Real như Marcos Llorente và Mario Hermoso lại phải tìm cơ hội ở Atletico. Không thể nói họ kém tài được nếu biết bộ đôi này vừa cùng Atletico lên ngôi vô địch La Liga mùa trước.
BLĐ Barca và Cule có thể không thích Koeman nhưng xét một cách công bằng, ở thời điểm hỗn loạn như thế này, chiến lược gia người Hà Lan đã cho đội chủ sân Camp Nou một hướng đi thoát khỏi thung lũng bóng đêm.
Puig là ngoại lệ dưới thời Koeman
Puig cũng được xem là một trong những tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Barca. Nhưng cầu thủ 22 tuổi này lại không được HLV Koeman trọng dụng. Thậm chí, ông đã gạt Puig sang một bên để nâng đỡ Gavi. Vì điều này, Puig tỏ ý rất chán nản và từng hé lộ khả năng sẽ rời Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.
52 - Ngay trong mùa giải đầu tiên giới thiệu Pedri, HLV Koeman đã để tiền vệ này thi đấu 52 trận trên mọi chiến tuyến. Cụ thể, ở mùa 2020/21, Pedri đá 37 trận ở La Liga, 7 trận ở Champions League, 6 trận ở Cúp Nhà Vua và 2 trận ở Siêu Cúp TBN.
Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (1 giờ trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (2 giờ trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (2 giờ trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (2 giờ trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (2 giờ trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (2 giờ trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (2 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (2 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (2 giờ trước)