-
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt" -
Cảnh giác bẫy đổi tiền mới, rao mua tiền xưa "giá trên trời" dịp cận Tết
Thể thao
14/08/2017 17:15Diego Costa: "Chelsea đối xử với tôi như một tên tội phạm"
Diego Costa không giấu nổi sự ức chế khi bị Chelsea phạt phải xuống tập luyện cùng đội dự bị và càng kiên quyết đòi trở lại Atletico Madrid.
![]() |
| Diego Costa phải tập cùng đội dự bị ở Chelsea. |
Hiện tại, Diego Costa quyết chống lệnh triệu tập trở lại tập trung cùng cả đội tập luyện cho mùa giải mới khi ở lỳ lại quê nhà Brazil. Tức giận với thái độ chống đối của "quái thú", Chelsea ra án phạt không cho Diego Costa được tiến vào phòng thay đồ của đội một, đồng thời phải tập luyện chung cùng đội dự bị.
Sau khi nhận án phạt, Diego Costa vẫn phớt lờ mọi động thái từ Chelsea với thái độ thách thức: "Họ muốn tôi ở đó và tập cùng đội dự bị. Tôi không được vào phòng thay đồ của đội một và chẳng liên hệ với các đồng đội. Tôi đâu phải tội phạm".
"Sau những gì tôi đã làm, điều đó thật bất công. Tôi chẳng có gì sai cả nên nếu muốn phạt thì cứ để họ phạt. Ai chẳng biết Antonio Conte không cần tôi nữa, thế nên sao Chelsea không giải phóng hợp đồng để tôi được tự do. Thực ra tôi chẳng muốn đi nhưng khi huấn luyện viên không cần bạn nữa, bạn phải đi thôi".
"Đề nghị của tôi là được đến Atletico Madrid. Tôi đã nói chuyện với giám đốc Marina Granovskaia của Chelsea. Tôi nói rằng 'nếu huấn luyện viên không muốn tôi, hãy để tôi đến Atletico'. Tôi đã từ chối những lời đề nghị khác. Chelsea muốn bán tôi tới Trung Quốc hay một số đội bóng khác nhưng bất thành do tôi từ chối. Tôi chỉ muốn đến câu lạc bộ mà tôi muốn đến, không phải câu lạc bộ trả nhiều tiền nhất".
Theo N.D (Thể Thao Việt Nam)
- U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE (17:32)
- Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe (17:27)
- TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ (17:16)
- Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt (17:08)
- Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay (1 giờ trước)
- Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! (1 giờ trước)
- Chiếc iPhone 300 nghìn đồng ngỡ đã ngủ quên đội mồ sống dậy gây sốt giới trẻ thế giới (1 giờ trước)
- Nhân viên sát hại giám đốc vì bị cắt giảm tiền thưởng cuối năm từ 1,5 tháng lương xuống còn 1 tháng (1 giờ trước)
- Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH (1 giờ trước)
- Bất ngờ trước danh tính kẻ đeo kính, trùm áo mưa, cầm xà cầy đập phá ô tô của người dân ở Nghệ An (1 giờ trước)
