-
Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ -
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -
Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bất ngờ bị tháo dỡ sau chưa đầy một tháng hoạt động -
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Thể thao
26/11/2020 20:50Diego Maradona và những ngày cuối cùng của một huyền thoại đáng thương
Người đàn ông ấy cuối cùng đã đi rồi.
Ông ra đi sau khi đã ghi dấu ấn cho cả một thời đại. Một thiên tài độc nhất vô nhị trong lịch sử, người đã luôn vẽ nên những nụ cười bằng trái bóng tròn. Diego Maradona, "Cậu bé vàng" dù đã giải nghệ từ lâu nhưng vẫn luôn là một huyền thoại sống, là nguồn cảm hứng bất tận của nhiều thế hệ cầu thủ kế tiếp.
Nhưng rồi ông ra đi vào thời điểm chẳng ai ngờ đến nhất. Một sự thật chẳng thể chối bỏ được nữa. Những ngày cuối của ông cũng bất định như chính cuộc đời mình, nhưng giây phút cuối thì xảy ra ở quê hương Tigre, tại ngôi nhà được thuê để ông có thể tĩnh dưỡng, phục hồi sau ca phẫu thuật loại bỏ khối máu đông trong não từ hồi tháng 11.
Ngày định mệnh 25/11 chẳng khác gì một ngày bình thường. Maradona dậy sớm, ăn sáng, đi dạo một chút. Sau đó vài giờ ông đi nghỉ - cũng là một thói quen giống như mọi ngày kể từ sau ca phẫu thuật. Đến trưa, bác sĩ tâm lý, điều dưỡng và y tá riêng từ Swiss Medical như thường lệ tới nhắc ông uống thuốc. Nhưng số thuốc ấy không bao giờ được uống nữa.
Khi y tá tới đánh thức Diego, ông đã trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, thể trạng không ổn định. Xe cứu thương lập tức được điều đến. Theo lời hàng xóm và một số kênh truyền thông địa phương, một vị bác sĩ gần đó đã tới để hỗ trợ, nhưng các thông tin sau đó không được công bố.
Tổng cộng, 4 chiếc xe cứu thương đã có mặt, nhưng chẳng thể làm gì được. Gần một giờ nỗ lực hồi sức cũng không thể đủ để giành lại Maradona từ tay Tử thần. Trái tim của thiên tài bóng đá đã không thể trụ vững nữa. Ông rời bỏ chúng ta, rời bỏ thế giới này. Cơn đau tim đã mang ông đi mãi mãi.
Những ngày cuối đời, Maradona không thể là chính mình. Sau sinh nhật tuổi 60 cách đây chưa đầy 1 tháng, ông đã không thể để lại hình ảnh đẹp trong trận đấu giao hữu vốn đã lên lịch từ trước, do thể trạng sức khỏe quá yếu. Leopoldo Luque - bác sĩ riêng cho Maradona đã chuyển ông tới một bệnh viện tại La Plata để phục hồi. Nhưng tâm trí của thiên tài lúc đó đã quá tù túng, vì Covid-19 đã mang đi thứ ông dành cả đời để yêu thương là bóng đá.
Bản chụp cắt lớp não của Luque sau đó mang đến một tin xấu hơn: Maradona có một khối máu đông tụ trong não. Ông được chỉ định phẫu thuật và đã thành công, nhưng rồi mọi nỗ lực cuối cùng đã tan biến, sau ngày 15/11.
R.I.P Diego Maradona - huyền thoại vĩ đại của lịch sử bóng đá.



Theo J.D (Pháp luật & Bạn đọc)
- Bi kịch trong lễ hội Songkran: 4 cầu thủ nhí thiệt mạng sau va chạm kinh hoàng (22 phút trước)
- Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan giảm giá lần 3, còn hơn 42,5 tỷ đồng (24 phút trước)
- Phẫn nộ clip thanh niên bất ngờ tấn công người phụ nữ đang trông hai con nhỏ (25 phút trước)
- Bộ Văn hóa lên tiếng vụ MV Jun Phạm, khẳng định xử lý nghiêm các nội dung phản cảm (32 phút trước)
- Thác Nậm Lang bị cấm tắm vì nguy cơ tai nạn, du khách hụt kế hoạch check-in (44 phút trước)
- Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý (49 phút trước)
- Phiên tòa cái chết của Maradona: Hàng loạt cáo buộc gây chấn động (51 phút trước)
- Nữ ca sĩ Việt bị trợ lý cũ "bóc phốt" đối xử tệ: Bắt chạy việc xuyên quận, la mắng giữa tiệm nail (54 phút trước)
- Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm (56 phút trước)
- “Có sai phạm, đưa tiền sẽ bỏ qua”: 2 đối tượng mạo danh nhà báo cưỡng đoạt 6 triệu đồng (57 phút trước)