-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
12/12/2017 16:22Diễn biến mới vụ ẩu đả ở Old Trafford: Rojo dẫn đồng đội đi 'trả thù' cho Mourinho
Vụ ẩu đả giữa Man United và Man City trong đường hầm sân Old Trafford đã có thêm diễn biến mới. Trước đó, tờ Daily Mail đưa tin sau khi trận derby thành Manchester kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Man City, các cầu thủ đi vào đường hầm và thầy trò HLV Pep Guardiola đã ăn mừng cuồng nhiệt, bật nhạc inh ỏi.
HLV Jose Mourinho của Man United không hài lòng và đã xông vào phòng thay đồ Man City để phản đối. Ông đã có một cuộc cãi vã tay đôi với thủ thành Ederson rồi bị ném một chai sữa vào đầu.
Mới đây, Daily Mail tiếp tục tiết lộ Marcos Rojo là người dẫn các cầu thủ Man United sang để bảo vệ ông thầy người Bồ Đào Nha. Kết quả là mọi chuyện bị đẩy lên cao trào dẫn đến màn ẩu đả giữa 20 hoặc 30 cầu thủ và nhân viên của 2 CLB.
"Có một chai nước ném vào tai của Jose. Rồi sau đó, mọi người tiến tới", một nhân chứng kể lại.
Michael Carrick đã cố gắng đứng ra hòa giải và hét lên câu "Hãy thể hiện sự tôn trọng đi" với các cầu thủ Man City. Tiền đạo Romelu Lukaku thì được cho là đã ném về phía Man City một chai nước khác để trả đũa. Trợ lý Mikel Arteta thì được phát hiện có thương tích trên mặt khi anh ra ngoài ăn tối cùng bạn bè trong một nhà hàng ở Manchester đêm Chủ Nhật.
Ngay lập tức, liên đoàn bóng đá Anh đã vào cuộc và yêu cầu hai đội bóng giải trình về sự việc trên. Man United và Man City có thời hạn đến 6 giờ chiều ngày 13/12 (giờ Anh) để trả lời FA.


Các cầu thủ Man United cho rằng Man City đã hành động "thiếu đẳng cấp" sau trận đấu vừa qua.
"Man City ăn mừng như thể họ vô địch giải đấu vậy", một nguồn tin cho biết. "Họ là đội chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng nhưng họ không thể hành xử như thế".
Đây cũng là nguyên nhân của vụ việc. HLV Jose Mourinho đã lao vào phòng thay đồ của Man City để phản đối và có một cuộc cãi vã tay đôi với thủ môn Ederson.
"Người đặc biệt" nói với thủ môn người Brazil cần thể hiện sự tôn trọng hơn và còn cáo buộc anh câu giờ trong thời gian cuối trận. Mourinho sau đó bị ném một chai sữa vào đầu. Các cầu thủ Man United ban đầu nghĩ rằng Ederson chính là thủ phạm, nhưng chai nước được ném từ phía sau anh.
Rojo là người đầu tiên đi xuống hành lang để hỗ trợ người thầy. Theo sau anh là Antonio Valencia, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Ander Herrera và Luke Shaw.
Các cầu thủ Man City sau đó cũng lao ra theo và dẫn tới ẩu đả. Cảnh tượng được miêu tả như một trận bóng bầu dục diễn ra ở hành lang.
"Các cầu thủ xô đẩy nhau. Họ cố gắng đấm vào mặt nhau", nguồn tin này nói thêm.
Các nhân chứng nói rằng đội trưởng của Man City, Vincent Kompany và Nicolas Otamendi là hai người tham gia rất "nhiệt tình". Những người khác, như Sergio Aguero và Bernardo Silva thì giữ khoảng cách an toàn.
Nhân viên của hai đội đều tham gia, và phía Man United đã được tắm trong sữa sau khi bị ném cả một thùng các-tông vào người.
Cuộc ẩu đả kéo dài chưa đến 2 phút trước khi các nhân viên an ninh và cảnh sát ở Manchester can thiệp.
Điều đáng nói là phòng của trọng tài đã đóng kín trong suốt thời gian diễn ra vụ ẩu đả. Michael Oliver không chứng kiến một khoảnh khắc nào và vụ việc này không được đưa vào bản báo cáo của ông tới FA.
Cũng không có máy quay nào trong đường hầm sân Old Trafford, y hệt vụ ẩu đả giữa Arsenal với Man United hồi năm 2004. Lần đó, Sir Alex Ferguson đã bị Cesc Fabregas ném bánh Pizza vào mặt.

Các cầu thủ trụ cột ở Man United đã tỏ ra hối tiếc khi các đồng đội bị kéo vào sự việc không cần thiết trên. Họ tin rằng sẽ tốt hơn nếu không xảy ra vụ lùm xùm mà thay vào đó nên cảm thấy đau đớn và thất vọng khi thấy Man City tiến gần hơn tới chức vô địch.
Thứ Ba này (12/12), hai HLV Pep Guardiola và Jose Mourinho sẽ phát biểu trước báo chí về sự việc trên trong buổi họp báo trước thềm vòng 17 Premier League.
Theo Trung Phạm (Thethaovanhoa.vn)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (1 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (2 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (2 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (3 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (4 giờ trước)