-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thể thao
19/01/2016 13:33Djokovic từng bị gạ bán độ với giá 200.000 đôla
Sự việc diễn ra vào năm 2007, nhưng Novak Djokovic và cộng sự thẳng thừng từ chối khi đối tượng vừa manh nha ý định tiếp cận.
"Tôi được một kẻ trong giới dàn xếp cá cược tiếp cận thông qua những người làm việc cùng tôi. Tất nhiên, chúng tôi đã lập tức tránh xa vụ việc tiêu cực đó. Gã đàn ông cố gắng tìm cách nói chuyện với tôi thậm chí đã không thể tới sát tôi để trao đổi trực tiếp. Đội ngũ hỗ trợ của tôi đã ngăn không cho bất cứ điều gì xấu xảy ra. Tôi chỉ được nhóm hỗ trợ thông báo lại rằng hắn ta muốn tôi tự thua trận và đổi lại tôi sẽ có 200.000 đôla", tay vợt Serbia kể lại trên tờ Marca (Tây Ban Nha).
Djokovic cho biết việc các tay vợt bị tiếp cận là có thật. Ảnh: Reuters.

Tay vợt số một thế giới còn cho biết rõ vụ tiếp cận mời làm độ đó diễn ra trước trận đấu vòng một của giải đấu tại St Petersburg, Nga, cách đây chín năm. Anh đã quyết định rút lui khỏi giải này, vì không muốn gặp rắc rối ở bất kỳ mức độ nào. Hồi đó, Djokovic đã là một tay vợt tài năng, nhưng chưa có danh hiệu Grand Slam. "Đối với tôi, việc tham gia dàn xếp tỷ số là một hành động phi thể thao, một tội ác", tay vợt 28 tuổi nói thêm.
Djokovic tiết lộ những thông tin trên ngay sau khi một số hãng truyền thông lớn của thế giới đưa tin có nhiều tay vợt thuộc top 50 thế giới bị tố cáo từng tham gia dàn xếp tỷ số trong nhiều năm qua.
Hãng tin BBC và BuzzFeed News mới tiết lộ có nhiều cáo buộc chỉ rõ trong số 16 tay vợt bị nghi tham gia dàn xếp tỷ số, có tới tám người đang thi đấu tại Australia Mở rộng 2016 - Grand Slam diễn ra ở Melbourne từ 18/1 đến 31/1. Trong số các trận đấu bị nghi ngờ, một số diễn ra ở những giải đỉnh cao, bao gồm cả Grand Slam lâu đời nhất thế giới Wimbledon.
Djokovic cũng nhấn mạnh rằng việc bán độ ở các tay vợt hàng đầu thế giới rất khó xảy ra: "Vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về việc các tay vợt còn thi đấu bán độ. Miễn là điều đó chưa xảy ra, tất cả vẫn chỉ là những tin đồn, hoài nghi. Quần vợt là môn thể thao phổ biến và được xem là sạch bởi vì sự liêm chính. Bảo vệ sự liêm chính này là ưu tiên quan trọng nhất của những người đi đầu và các tổ chức".
Roger Federer, sau chiến thắng ở vòng một Australia Mở rộng 2016, cũng lên tiếng về vấn đề này. Tay vợt người Thụy Sỹ muốn cơ quan điều tra công khai những cái tên "dính chàm".
Federer có trận ra quân nhẹ nhàng ở Australia Mở rộng. Ảnh: Reuters.

"Ai bán độ, cầu thủ hay đội ngũ huấn luyện? Là tay vợt đánh đơn hay đánh đôi? Bán thì bán ở giải Grand Slam nào?", Federer nói. "Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện quan trọng là chúng ta phải bảo vệ sự trong sạch của quần vợt.
Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam ATP đã điều tra một số tay vợt có dính líu đến dàn xếp tỷ số nhưng không đi đến đâu. Sau một thời gian dài, các công ty cá cược, cảnh sát và những cơ quan điều tra đã ra cảnh báo, nhưng ATP vẫn không có động thái quyết liệt.
Theo Khởi Phát (VnExpress.net)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (43 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)