-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
16/05/2020 15:15Djokovic từng nghĩ chuyện giải nghệ vào năm 2018

"Anh ấy nói với tôi anh ấy muốn từ bỏ", Jelena chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Graham Bensinger hôm 14/5. "Lúc đó, anh ấy vừa thua ở Miami. Đó là thất bại tồi tệ. Sau đó, anh ấy tập trung mọi người lại và nói muốn giải nghệ. Tôi hỏi lại 'Gì cơ?'. Novak nói rằng anh ấy nghiêm túc".
Sau ca phẫu thuật chấn thương khuỷu tay cuối năm 2017, Djokovic bước vào mùa giải 2018 với phong độ tệ hại. Anh thua Hyeon Chung ở vòng bốn Australia Mở rộng, rồi thất bại ở cả hai trận mở màn tại Indian Wells và Miami, lần lượt trước Taro Daniel và Benoit Paire. Đó là lần đầu tiên sau 11 năm, Djokovic thua liền ba trận trong một mùa giải.
"Sau đó anh ấy nói bảo người đại diện Eduardo đi nói chuyện với các nhà tài trợ", Jelena kể tiếp. "Djokovic muốn rõ ràng với họ. Anh ấy nói rằng 'Tôi không biết tôi sẽ nghỉ bao lâu, nửa năm, một năm hay vĩnh viễn. Hãy bảo các nhà tài trợ rằng nếu họ muốn gắn bó tiếp, tôi hoan nghênh. Nhưng nếu không, tôi vẫn hạnh phúc. Tôi muốn chắc rằng tất cả đều thoải mái với quyết định này".
Sau vài ngày giữ suy nghĩ sẽ giải nghệ, Djokovic được vợ rủ đi nghỉ dưỡng cùng các con. Ở đó, Jelena chơi tennis cùng con trai Stefan để thuyết phục Djokovic trở lại sân đấu một lần nữa. Djokovic thấy hai mẹ con chơi vui vẻ, liền lấy vợt tham gia cùng. Cậu nhóc Stefan đòi bố lấy những trái bóng, và Djokovic dần bị cuốn vào trò chơi với cậu con trai.
"Anh ấy lấy bóng và bắt đầu chơi với thằng nhóc", Jelena kể thêm. "Anh ấy không còn cảm thấy tệ nữa. Rồi chúng tôi chơi cùng nhau. Sau đó, ngày nào anh ấy cũng lấy vợt ra chơi với chúng tôi. Đến ngày cuối cùng, anh ấy đi giày và mặc quần áo như lúc thi đấu. Anh ấy nói sẽ gọi HLV Marian Vajda và mời ông ấy hợp tác tiếp. Tôi nghĩ anh ấy giữ suy nghĩ giải nghệ trong 10 ngày. Sau này Novak kết luận rằng anh ấy đã quá vội khi trở lại ngay sau ca phẫu thuật, dẫn đến những kết quả không tốt".
Kỳ nghỉ cùng gia đình đã cứu vãn sự nghiệp của Djokovic. Tay vợt Serbia vô địch Wimbledon và Mỹ Mở rộng cùng năm, trước khi giành thêm ba Grand Slam tại Australia Mở rộng 2019, 2020 và Wimbledon 2019. Djokovic đã có 17 Grand Slam, chỉ kém kỷ lục của Federer ba danh hiệu lớn, tờ ES thông tin.
Theo TH (Baodansinh.vn)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (18:44)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)