-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
17/07/2018 17:17Djokovic từng nghi ngờ bản thân về khả năng trở lại đỉnh cao
Một năm sau khi phải bỏ dở Wimbledon 2017 vì chấn thương khuỷu tay, Novak Djokovic lên ngôi vô địch Grand Slam sân cỏ đầy thuyết phục. Tay vợt sở hữu 13 Grand Slam thắng Rafael Nadal ở bán kết, trước khi vượt qua Kevin Anderson tại chung kết chỉ sau ba set. Đây là chức vô địch Grand Slam đầu tiên của “Nole” kể từ sau Roland Garros 2016.
"Tôi nợ đội ngũ của mình một lời cảm ơn. Ban huấn luyện đã ở luôn ở bên cạnh động viên giúp đỡ, và không bỏ rơi tôi trong hai năm khó khăn vừa qua", Djokovic chia sẻ. "Đó là hai năm không dễ dàng, tôi đã phải cố tin tưởng vào bản thân, dù nhiều lúc lung lay".
"Tôi đã phải phẫu thuật, và ngồi ngoài hoàn toàn trong sáu tháng", Djokovic nói thêm. "Tôi chưa bao giờ gặp phải chấn thương nghiêm trọng đến vậy. Nhiều lúc tôi nghi ngờ chính mình, rằng không biết bản thân có thể đạt đến đẳng cấp cần có để cạnh tranh trở lại hay không".
Từ sau Wimbledon 2016, Djokovic sa sút phong độ vì những vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Mọi thứ tồi tệ hơn khi cựu số một thế giới dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu trong nửa cuối năm 2017.
Chức vô địch Wimbledon đến với Djokovic ở thời điểm không nhiều người ngờ tới. Tay vợt Serbia chỉ vừa trở lại thi đấu hồi đầu năm, nhiều lần bị loại sớm ở các giải ATP 1000 và không thể lọt tới bán kết Australia mở rộng cũng như Roland Garros. Thậm chí, sau khi kết thúc mùa giải đất nện, Djokovic còn suy nghĩ về việc không tham gia Grand Slam sân cỏ.
"Tôi đã vô địch Grand Slam lần đầu tiên sau hai năm, và không có nơi nào tốt hơn để trở lại đỉnh cao", "Nole" nhấn mạnh sự đặc biệt của chức vô địch Wimbledon. "Đây là nơi thiêng liêng bậc nhất của quần vợt. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được ôm chiếc cup này. Danh hiệu tại Wimbledon quả thực là một điều rất, rất đặc biệt".
Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Djokovic sau hơn một năm, kể từ chức vô địch tại Eastbourne năm ngoái. Tay vợt 31 tuổi sẽ trở lại top 10 thế giới khi bảng thứ bậc ATP được cập nhật vào hôm nay.
Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (21 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)