-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Thể thao
28/01/2019 01:58Djokovic vô địch Australia Mở rộng 2019
Novak Djokovic có thói quen đánh nhanh thắng nhanh ở Australia Mở rộng năm nay. Anh chỉ mất hơn 11 tiếng cho sáu vòng trước chung kết, nghiã là trung bình chưa tới hai giờ cho mỗi lần ra sân. Rafael Nadal, đối thủ được Djokovic thừa nhận là lớn nhất trong sự nghiệp, cũng không phải ngoại lệ. Tay vợt người Serbia chứng tỏ, Melbourne là mảnh đất lành khi có chức vô địch Australia Mở rộng thứ bảy tối 27/1, vượt qua Roger Federer và độc chiếm kỷ lục đăng quang nhiều nhất lịch sử.
Những mơ mộng của người hâm mộ về một trận đấu giằng co kéo dài gần sáu tiếng, giống như Australia Mở rộng 2012 giữa Djokovic và Nadal, bất thành khi khả năng phòng ngự cuối sân của tay vợt người Tây Ban Nha không tốt như ngày thường.
Djokovic nối dài chuỗi phong độ ấn tượng, bắt đầu từ Wimbledon 2018. Anh giành ba giải Grand Slam gần nhất, trong đó có chiến thắng trước chính Nadal ở bán kết Wimbledon năm ngoái. Sự trở lại của Djokovic càng trở nên huyền ảo khi cùng kỳ năm ngoái, anh thậm chí không vào nổi bán kết Australia Mở rộng. Vượt qua những tháng ngày vật lộn với chấn thương quái ác, Djokovic trở lại mạnh mẽ và đoạt Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp. Anh xứng đáng với lời khen mà huyền thoại Rod Laver trao tặng: "Khi nhìn vào phong độ và tuổi tác, tôi nghĩ Djokovic là người có nhiều khả năng vượt qua kỷ lục Grand Slam của Federer nhất (20 lần)".
Djokovic vượt trội Nadal ở mọi thông số thống kê. Tay vợt người Serbia có điểm winner nhiều hơn (34 so với 21), mắc ít lỗi đánh hỏng hơn (9 so với 28) và lên lưới hiệu quả hơn hẳn đàn anh (16 lần ghi điểm so với 7). Hạt giống số một kiểm soát hoàn toàn thế trận và không cho Nadal bất cứ cơ hội sửa sai nào. 8 lần Djokovic có cơ hội giành break point, anh thắng năm. Trong khi ở lần duy nhất nguy cơ mất game giao bóng, tay vợt 31 tuổi cứu thành công.
Điểm mạnh ở những cú trả giao của Djokovic được phát huy trọn vẹn tối 27/1. Tay vợt người Serbia khiến hạt giống số hai mất sự ổn định khi cầm giao, điều anh luôn thể hiện trong chặng đường đã qua ở Australia Mở rộng 2019. Nadal nhiều lần đánh rúc lưới khi bị ép trái. Chiến thuật phòng ngự cách xa vạch cuối sân của tay vợt giành 17 Grand Slam cũng mất công hiệu khi tốc độ của trái bóng bay từ tay Djokovic luôn xấp xỉ 200 km/h. Nó nảy cao hơn so với mặt sân đất nện sở trường của Nadal, khiến tay vợt người Tây Ban Nha hiếm khi trả giao tốt trong hơn hai tiếng đọ vợt.
Nadal không thắng Djokovic trên mặt sân cứng trong hơn 5 năm, và điều này có vẻ đã đè nặng lên tâm trí của tay vợt người Tây Ban Nha. BBC mô tả: "Djokovic di chuyển lanh lẹ như một chú linh dương, còn Nadal luôn tỏ vẻ lo lắng trước mỗi lần đỡ bóng". Điều này được thể hiện ngay ở game giao bóng đầu tiên của Nadal, anh lúng túng, thua chóng vánh, và để Djokovic dẫn trước 3-0 chỉ sau 12 phút. Tới khi Nadal kịp hoàn hồn, tình thế với anh đã không thể cứu vãn.
Mọi chuyện suôn sẻ hơn với Nadal ở set hai, khi anh giữ chắc game giao bóng có tỷ số hoà 2-2 sau bốn game. Nhưng đúng vào lúc người ta khấp khởi hy vọng về "tinh thần Rafa", anh lại gục ngã. Ở game thứ năm, có lợi thế cầm giao, Nadal liên tục dồn ép đối phương và chủ động lên lưới. Tuy nhiên, ở pha bóng quyết định, anh lốp bóng ra ngoài và để đối thủ vượt lên. Pha hỏng ăn khiến tay vợt 32 tuổi dao động tâm lý và thua nốt ba game còn lại mà không có bất cứ sự phản kháng nào.
"Djokovic đã chơi ở đẳng cấp không thể tin nổi tối nay và suốt cả hai tuần qua. Đây không phải là buổi tối dành cho tôi, khi phải đương đầu với một tay vợt chơi tốt hơn", Nadal chán nản thừa nhận trong lễ trao giải. Phát biểu của cựu vô địch Australia Mở rộng 2009 không hề có tính xã giao bởi thế trận một chiều là quá rõ ràng. Lần đầu tiên sau 8 năm, chung kết Australia Mở rộng mới nhàm chán tới vậy, kể từ khi Djokovic hạ Andy Murray năm 2011.
Kịch bản ở hai set đầu lặp lại trong set ba quyết định, đi kèm với những cú trái hoàn hảo tới khó tin của Djokovic. Tay vợt người Serbia thắng game đỡ bóng thứ hai, vươn lên dẫn 2-1, và duy trì lợi thế tới tỷ số 5-3. Có hai championship point ở game quyết định, Djokovic chỉ hỏng ăn lần đầu, trước khi buộc Nadal đánh cú trái ra ngoài ở pha bóng sau đó.
"Tôi đang cố chiêm ngưỡng thành quả của mình trong 12 tháng qua. Trải qua phẫu thuật và quá trình bình phục dài ngày, tôi đã đứng ở đây, đoạt danh hiệu này. Đó là một cảm giác không thể tả bằng lời", Djokovic xúc động phát biểu khi nhận cup từ ban tổ chức.
Chiến thắng tại Australia Mở rộng giúp Djokovic đào sâu khoảng cách với Nadal trên bảng điểm ATP. Các chuyên gia dự đoán, tay vợt người Serbia đủ khả năng giữ ngôi vương, ít nhất tới khi Roland Garros khởi tranh vào cuối tháng 5/2019.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)