-
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi -
HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang -
Sự thật ngỡ ngàng phía sau tin đồn Lisa (BLACKPINK) tuyên bố đường ai nấy đi với bạn trai tài phiệt
Thể thao
18/04/2018 16:07Doanh thu Champions League: MU tệ nhất trong các đội bóng Anh
Sau quãng thời gian dài thi đấu bết bát tại Champions League, MU bước vào mùa giải 2017/18 với sự quyết tâm rất lớn để tìm kiếm một thứ hạng cao. Quỷ đỏ dễ dàng vượt qua được vòng bảng, sau đó chiêu mộ Alexis Sanchez ở kỳ CN mùa đông để sẵn cho loạt trận knock-out.
Mặc dù vậy, MU đã sớm dừng bước ngay ở vòng 1/16 khi bị Sevilla đánh bại với tổng tỷ số 1-2 sau hai lượt trận. Cũng chính vì lý do dừng bước sớm, khoản doanh thu mà MU được UEFA chi trả chỉ là 37 triệu bảng. Con số này thấp nhất trong số các đại diện của nước Anh tham dự Champions League mùa này.
Giống với MU, Tottenham cũng bị Juventus loại ở vòng 1/16. Thế nhưng, “Gà trống” thành Luân Đôn vẫn bỏ túi 52 triệu bảng. Sở dĩ, đội chủ sân Old Trafford chỉ nhận được số tiền “bèo bọt” như trên vì họ không tham dự Champions League với tư cách là đội bóng giành chiếc vé trực tiếp trong Top 4 của Premier League.
Thay vào đó, thầy trò HLV Jose Mourinho phải nhờ đến danh hiệu vô địch Europa League để đoạt vé vớt và góp mặt ở vòng bảng.
Chelsea thất thủ trước Barcelona trong việc cạnh tranh chiếc vé vào tứ kết. Nhưng sức nóng ở hai trận đấu đó giúp mang lại giá trị bản quyền truyền hình lớn và “The Blues” vẫn nhận đến 55 triệu bảng. Trong khi Man City vào chơi tại tứ kết, song chỉ thu về 52 triệu bảng.
Đội bóng có doanh thu lớn nhất là Liverpool, đại diện duy nhất của nước Anh tham gia tranh tài ở bán kết. “The Kop” hiện đã chắc chắn thu về 57 triệu bảng và nếu tiếp tục vượt qua được AS Roma, con số đó sẽ tăng đến 71.7 triệu bảng.
UEFA không công bố cụ thể số tiền bản quyền truyền hình mà họ chia cho các CLB tại nước Anh đến từ đâu. Nhưng một phần trong số đó nằm ở kênh truyền hình BT Sports của nước Anh. Để có thể phát sóng Champions League, BT Sports bỏ ra 119 triệu bảng và UEFA được hưởng một nửa, phần còn lại được chia cho các đại diện ở xứ sở sương mù.
Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)
- Xét xử đường dây mua bán thận gần 1 tỷ đồng: Kẻ bán nhận "bèo bọt", nhóm môi giới ăn chia chênh lệch khủng (10:36)
- Bốn phiến đá xanh cầu cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị tháo trộm, bán như phế liệu (10:30)
- Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á, tài sản 35,2 tỉ USD dẫn đầu khu vực (10:28)
- Đau đầu dữ dội giữa đợt nắng nóng, người đàn ông 50 tuổi bàng hoàng với kết quả chụp não (10:23)
- Nhận định bóng đá Scotland vs Brazil: Khoan phá bê tông (10:20)
- "Ma xó" bất ngờ rời rạp dù thu 145 tỷ đồng: Nhà sản xuất nói gì? (10:14)
- Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? (10:04)
- Iran kiên quyết bảo vệ kho tên lửa, từ chối mọi yêu sách đàm phán từ phương Tây (46 phút trước)
- Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn (46 phút trước)
- "Bóng ma" quay lén dưới váy tại Nhật Bản: Khi thủ phạm là những đứa trẻ cầm smartphone (47 phút trước)