-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thể thao
22/07/2024 08:39'Độc lạ' Man United: Tiền bán cầu thủ bị ép phải… sung quỹ từ thiện
Hôm 18-7, Man United hoàn tất việc chuyển nhượng tiền đạo Mason Greenwood theo đề nghị hỏi mua của Marseille kèm bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng.
Dù thật lòng không muốn mất một trong những cầu thủ giỏi trưởng thành từ học viện, thế nhưng Man United chẳng thể xem thường dư luận người hâm mộ.

Mason Greenwood bị buộc tội âm mưu hãm hiếp, tấn công gây tổn hại cơ thể cũng như có hành vi kiểm soát và cưỡng bức phụ nữ, thế nhưng tòa án đã tuyên hủy mọi cáo buộc và khép lại vụ án vào tháng 2-2023 khi các nhân chứng chính của vụ việc rút lui.
Bản thân Greenwood ngay từ đầu đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai phạm nhưng cuộc sống của chàng trai này vẫn cứ trôi đi theo một hướng khác.

Cổ động viên Man United không chấp nhận, đội bóng đá nữ và các tuyến cầu thủ trẻ nữ của Man United phản đối trong khi các tổ chức hoạt động xã hội vì quyền phụ nữ tại Anh cũng lên tiếng mạnh mẽ, Man United buộc lòng phải đem Mason Greenwood cho Getafe mượn thi đấu tại La Liga suốt thời gian qua.
Sau khi hết hạn cho mượn, cũng vì áp lực dư luận mà Man United phải chấp nhận ngồi vào bàn thương thảo với Marseille và đồng ý bán đứt cầu thủ này với giá 30 triệu bảng.
Tương lai của Greenwood tại đội bóng Pháp hoàn toàn là một ẩn số khi dư luận xứ này cũng không đồng tình với việc Marseille chiêu mộ anh.

Không chỉ người hâm mộ phản đối, ngay cả thị trưởng Marseille, Benoit Payan, cũng chỉ trích mạnh mẽ đội bóng về việc chuyển nhượng Greenwood.
Ông coi sự hiện diện của tiền đạo người Anh là "một sự ô nhục", có nguy cơ tạo "ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng xã hội" tại thành phố này cũng như Ligue 1.

Ở chiều ngược lại, Man United bị chỉ trích vì kiếm lợi nhuận từ việc bán Mason Greenwood. Không chỉ có vậy, nhà hoạt động xã hội chống bạo hành gia đình nổi tiếng David Challen còn lên tiếng đề nghị Man United dùng toàn bộ số tiền bán Greenwood để đóng góp cho các tổ chức từ thiện dành cho phụ nữ tại Anh.
"Man United là một câu lạc bộ thể thao toàn cầu khổng lồ thu về hàng trăm triệu bảng mỗi năm.
Việc họ giữ Greenwood suốt thời gian qua cho thấy họ chỉ quan tâm nhu cầu tài chính của đội bóng, trong khi ngó lơ, không tham gia đóng góp vào các tổ chức từ thiện của phụ nữ.
Đó là điều đáng tiếc với một câu lạc bộ tầm cỡ như Man United, thế nên, số tiền bán Greenwood cần được sung vào các quỹ từ thiện này" - David Challen phát biểu với truyền thông Anh.

Tại Marseille, dù dư luận phản ứng dữ dội nhưng cũng có hàng trăm người ủng hộ đã tụ tập để chào đón Greenwood gia nhập đội bóng.
Phát biểu sau lễ ra mắt Marseille, Greenwood - người đã ghi 10 bàn sau 36 lần ra sân cho Getafe mùa trước - khẳng định anh đã bỏ quá khứ lại phía sau.
Anh phát biểu với tờ La Provence: "Tôi biết về cuộc tranh luận này và tôi hiểu dư luận muốn gì. Tôi không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Tôi đã có cơ hội bày tỏ bản thân về chủ đề này vào năm ngoái.
Bây giờ tôi đang hướng tới tương lai và tôi chỉ tập trung vào Olympique de Marseille cũng như cuộc sống mới của Pháp".

Ở một trong những trận đấu đầu tiên với Marseille, Greenwood có thể sẽ cùng đội bóng bay sang Anh vào ngày 3-8 để thi đấu giao hữu với CLB Sunderland.
Nếu được góp mặt, đây sẽ là lần đầu tiên Greenwood ra sân trong một trận đấu chính thức tại Anh sau hơn hai năm. Greenwood đã có tổng cộng 129 lần ra sân cho United, ghi được 35 bàn thắng. Anh hoàn tất việc chuyển nhượng đến Marseille tại Ligue 1 theo hợp đồng 5 năm.
Theo nhật báo The Athletic, Man United kiếm được 30 triệu bảng (31,6 triệu euro, bao gồm 27,6 triệu euro phí chuyển nhượng và 4 triệu euro phụ phí), biến Greenwood trở thành cầu thủ tự đào tạo được bán với mức giá cao nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Danny Welbeck từng gia nhập Arsenal với giá chưa tới 20 triệu bảng.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (58 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




