-
Thanh Hóa lên tiếng vụ nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Xác định nguyên nhân ban đầu -
Treo biển quảng cáo "World Cup 2026", người đàn ông bất ngờ tiếp tay cho trang web cá độ -
Hà Nội tạm cấm hàng loạt tuyến đường ngày 11/7, người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh ùn tắc! -
Không chỉ Toán, Tuyên Quang còn có 4 môn lọt top 10 toàn quốc, bất ngờ điểm tiếng Anh và Hóa học -
Cháy lớn tại tiệm phụ tùng xe máy bên trong có nhiều người: Nghi có người phóng hỏa, tình hình các nạn nhân -
Bữa cơm ra mắt của con trai 27 tuổi và bài học thức tỉnh người mẹ: "Hóa ra tôi đã dung túng cho con quá nhiều" -
Đại biểu Quốc hội: Cần rà soát, dấu hiệu bất thường ở Tuyên Quang có thể không phải cá biệt -
Em trai được thưởng điện thoại gần 20 triệu sau khi đạt 23 điểm, cô gái chạnh lòng nhớ lại ngày mình nhận 22 điểm -
Chính phủ yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị -
Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì đổi hướng, cập nhật hướng đi và các khu vực chịu tác động trực tiếp
Thể thao
01/07/2025 20:20Tiền vệ tuyển Việt Nam được 'chống lưng', đền bù tiền tỷ để rời Thể Công
Cái giá cho sự tự do của anh không hề rẻ: 3 tỷ đồng tiền thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Tuy nhiên, điều gây sốc hơn cả là bí mật đằng sau người đã chi trả con số khổng lồ này.
Theo nguồn tin từ VTC News, tuyển thủ Việt Nam không hề phải tự móc hầu bao. Đại gia mới nổi của V.League, CLB Phù Đổng Ninh Bình, chính là thế lực đã bơm 3 tỷ đồng để Đức Chiến tự giải thoát khỏi đội bóng áo lính. Dù đã cố gắng đàm phán để giảm bớt chi phí nhưng bất thành, cuối cùng Thể Công Viettel cũng đã gật đầu khi nhận đủ tiền, giải phóng hợp đồng cho ngôi sao sinh năm 1998 từ ngày 1/7.
Đây được xem là một thương vụ chơi lớn toàn diện của đội bóng đất Hoa Lư. Không chỉ trả phí phá vỡ hợp đồng, Phù Đổng Ninh Bình còn trải thảm đỏ đón Đức Chiến bằng một bản hợp đồng 3 năm với khoản lót tay được cho là lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Tại sao Đức Chiến phải vội vã ra đi khi hợp đồng chỉ còn 2 tháng? Đó là một nước đi chiến lược. Nếu chờ đến khi hết hạn, anh sẽ bỏ lỡ giai đoạn đăng ký lượt đi của V.League 2024-2025, đồng nghĩa với việc phải "ngồi chơi xơi nước" suốt nửa mùa giải.
Sự ra đi của Đức Chiến, một biểu tượng trưởng thành từ chính lò đào tạo và là trụ cột không thể thay thế, chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống mênh mông tại Thể Công Viettel. Giờ đây, HLV Velizar Popov sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự đầy thách thức, dù đây cũng là cơ hội để các tài năng trẻ khác chứng tỏ mình.
Về phía Phù Đổng Ninh Bình, họ đang cho thấy tham vọng thống trị V.League không chỉ là lời nói suông. Sau khi sớm giành vé thăng hạng, họ liên tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng chất lượng từ HAGL như Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho. Chưa dừng lại ở đó, chiếc ghế nóng của CLB cũng sắp có chủ mới - HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng thực sự tại Ninh Bình trong mùa giải tới.
TN (SHTT)
- Siêu máy tính dự đoán Pháp vượt Maroc, đăng quang World Cup 2026 (14:48)
- Thanh Hóa lên tiếng vụ nước đen, hôi thối chảy thẳng ra biển Sầm Sơn: Xác định nguyên nhân ban đầu (14:37)
- Hiệu trưởng Trường THPT chuyên lên tiếng về phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 Toán (14:33)
- Sóng gió bủa vây FIFA: 72 nghị sĩ châu Âu gây sức ép, đòi điều tra Chủ tịch Infantino (14:32)
- Bộ Nội vụ nghiên cứu thay Nghị quyết 27 sau đợt tăng lương 8% (14:19)
- Treo biển quảng cáo "World Cup 2026", người đàn ông bất ngờ tiếp tay cho trang web cá độ (14:05)
- Hà Nội tạm cấm hàng loạt tuyến đường ngày 11/7, người dân cần đặc biệt lưu ý để tránh ùn tắc! (14:01)
- Đường dây tiền ảo dụ sinh viên bằng việc nhẹ lương cao (57 phút trước)
- Nam diễn viên hình tượng "mẫu mực" bị bắt quả tang trộm quà sinh nhật của bà trùm nhà đài (58 phút trước)
- Đến thăm con gái vào bữa tối, tôi mới hiểu vì sao con rể luôn nhường nhịn vợ (1 giờ trước)