-
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân -
Hơn 6.300 trường hợp bị phạt nguội sau 1 tháng vận hành camera AI tại Hà Nội -
Thông qua danh sách 122 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI
Thể thao
14/08/2024 16:01Đội bóng của Mourinho bị loại đau đớn ở Cúp C1
Fenerbahce và HLV Jose Mourinho sẽ không được góp mặt ở vòng bảng Cúp C1 2024-25, phiên bản mới của giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu.
Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, sau những ồn ào khi ký hợp đồng với Mourinho và chính sách mua sắm ngôi sao.
Sau trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League 2024-25 thua 1-2 trên đất Pháp, Fenerbahce trở về sân nhà với quyết tâm lội ngược dòng.
Đội bóng của Mourinho gặp nhất nhiều khó khăn trong thế trận chặt chẽ của đại diện Ligue 1, đội trước đó đã bán ngôi sao Leny Yoro cho MU.
Một trong những cơ hội rõ ràng đầu tiên trong trận thuộc về Allan Saint-Maximin, ngôi sao mà Mourinho đưa về, dứt điểm hỏng một cách rất đáng trách.
Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của trung vệ Alexander Djiku khi cản Jonathan David, Lille đã mở tỷ số ngay cuối hiệp 1.
Tâm điểm hiệp 2 không đến từ chuyên môn, mà vì sự cố có thể khiến Fenerbahce phải trả giá đắt.
Chevalier, thủ môn của Lille, bị ném chai và nằm trên sân vài phút. Sanchez Martinez, trọng tài người Tây Ban Nha, cảnh báo BTC sân rằng ông không ngần ngại cho dừng trận đấu.
Khi sự cố được giải quyết, trong cơn tuyệt vọng Mourinho tung thêm một loạt tiền đạo vào sân để tấn công.
Sau nhiều nỗ lực, Fenerbahce có bàn thắng mở tỷ số trong phút bù giờ. Áp lực của đội chủ nhà khiến Bafode Diakite phản lưới.
Trận đấu bước vào hiệp phụ và đội quân của Mourinho có lợi thế hơn người, khi Mandy nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Thế nhưng, tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Jayden Oosterwolde, có vẻ như là quyết định hơi nặng, khiến Lille được hưởng phạt đền.
Jonathan David sút chính xác quả phạt 11 m ở phút 118, mang về kết quả hòa 1-1 và chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Lille. Với kết quả này, đội bóng Pháp vào vòng play-off tranh vé vòng bảng.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Greenland và khát vọng tự quyết: “Chúng tôi không phải món hàng để mua bán” (16:11)
- Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa (16:04)
- Đây là chiếc flagship Galaxy rẻ nhất Việt Nam cho phần cứng ngang ngửa iPhone 17, có đủ AI cực xịn (16:00)
- TP.HCM: CSGT kịp thời can thiệp vụ "tỉ thí võ thuật" náo loạn đường phố giờ cao điểm (20 phút trước)
- Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng (24 phút trước)
- Linh Trương "The Face": Từ "bản sao Phạm Băng Băng" đến tâm điểm tranh cãi vì lối sống thượng lưu (25 phút trước)
- Tê chân như điện giật, đau lưng kéo dài: Coi chừng bị thoát vị đĩa đệm (34 phút trước)
- Quyết đấu Toyota Vios và Honda City, Hyundai Accent giảm giá lăn bánh cực mạnh đầu tháng 1/2026 (43 phút trước)
- Brooklyn Beckham giữa cơn bão mâu thuẫn nhà Beckham (53 phút trước)
- Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu (54 phút trước)